Vất vả thợ hàn
Vừa bước chân vào một xưởng cơ khí ở Cụm công nghiệp Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), tôi cảm nhận ngay sự ngột ngạt vì diện tích nhà xưởng hẹp, lại bị “bao vây” bởi những âm thanh đinh tai nhức óc liên hồi từ máy hàn xì, máy cắt, máy chấn, và mùi dầu mỡ bốc lên nồng nặc.
Sức nóng của que hàn cộng với sức nóng ngoài trời 38-390C, nhưng những người thợ hàn làm việc tại đây khẩn trương làm việc để kịp hoàn thành sản phẩm giao cho khách. Anh Nguyễn Xuân Cảnh (35 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước), có 16 năm làm thợ hàn, tâm sự: “Nghề này cực lắm, mặt mũi lấm lem suốt ngày, tay chân thì sần sùi và sẹo đầy mình. Suốt ngày phải tiếp xúc với sắt thép, mạt sắt, lửa hàn bắn vào người rất khó chịu. Nghề này hại sức khỏe lắm, dù được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Do nghề vất vả và được khoán sản phẩm nên thu nhập của thợ hàn cũng được 200 - 220 ngàn đồng/ngày”.
NGUYỄN PHÚC