“Tay ngang” chăn nuôi giỏi
Hàng ngày, ngoài công việc Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học An Hòa 1 (xã An Hòa, huyện An Lão), về nhà, anh Trần Hữu Mạnh là một nông dân chính hiệu.
Từ suy nghĩ phải tìm hướng làm kinh tế phù hợp để nâng cao thu nhập cho gia đình, năm 2012, anh quyết định sử dụng số tiền 30 triệu đồng dành dụm được trong 6 năm công tác để đầu tư chuồng trại và mua gà, thỏ về nuôi. “Dù đất đai ở An Lão cằn cỗi, khô hạn nhưng diện tích rộng, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, thế đất lại cao, chẳng lo ngập lụt, nên rất phù hợp để mở trang trại chăn nuôi”, anh Mạnh cho biết.
Tuy có tìm hiểu thông tin trước nhưng do thiếu kinh nghiệm thực tế, năm đó đàn gà và thỏ của anh bị bệnh chết phân nửa. Dù vụ nuôi đầu tay lỗ nặng nhưng anh Mạnh vẫn nuôi chí làm kinh tế từ chăn nuôi. Năm sau, anh vay ngân hàng 30 triệu đồng và mượn của người thân trên 150 triệu đồng nữa để mua 12 con bò và hơn chục con heo lứa về nuôi, lại thuê 10 sào đất để trồng cỏ nuôi bò. Bò thì anh nuôi vỗ béo trong thời gian từ 3 đến 6 tháng rồi bán. Heo thì anh chủ động tiêm vắc-xin, vệ sinh chuồng trại tốt, nên đàn heo khỏe mạnh, cộng với giá heo hơi ổn định nên vụ nào bán heo anh cũng có lãi vài chục triệu đồng. Hiện nay, trại nuôi heo diện tích 250m2 của anh Mạnh đang có 10 con heo nái và trên 40 con heo lứa chuẩn bị xuất chuồng. Anh cũng đang đầu tư trên 100 triệu đồng để làm lại các trại nuôi heo (bằng sắt) theo hướng công nghiệp.
Anh Mạnh chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi của mình: “Bất cứ công việc gì cũng cần sự đầu tư, có chuyên môn nhất định. Là “tay ngang” nên sau khi vụ nuôi gà và thỏ đầu tiên thất bại, tôi đã đi dự các lớp tập huấn về chăn nuôi do các đơn vị bán thức ăn mở để trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về chăn nuôi. Cũng nhờ vậy mà trại heo của tôi phòng tránh được dịch bệnh, heo giống và heo thịt luôn bán được giá bởi thương lái và hộ chăn nuôi tin tưởng vào chất lượng của trại mình”.
Hiện mô hình trại chăn nuôi của anh Mạnh cho lãi trên 100 triệu đồng/năm.
XUÂN NHÂM