Thanh Triều vượt khó, học giỏi
Từ xã đảo Nhơn Châu (Quy Nhơn), vượt biển vào đất liền ở trọ để tiếp tục học THPT, cậu học trò nghèo Nguyễn Thanh Triều (lớp 11S1 Trường THPT Trưng Vương) đã nỗ lực vượt mọi khó khăn để không ngừng vươn lên trong học tập.
Gia đình Nguyễn Thanh Triều thuộc diện hộ nghèo, cha mất sớm, mẹ thường xuyên ốm đau, anh trai phải nghỉ học sớm để đi làm phụ mẹ nuôi em ăn học. Không phụ lòng mẹ, anh, 11 năm học qua, Triều luôn là học sinh giỏi. Đặc biệt, năm lớp 11, Triều đạt được giải Khuyến khích môn Lịch sử trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và giải Nhì Cuộc thi giải Toán trên mạng cấp tỉnh.
Nguyễn Thanh Triều
Triều cho biết: “Em thích Lịch sử vì môn học giúp em yêu quê hương, đất nước nhiều hơn sau khi hiểu công lao các thế hệ cha ông đã dày công xây dựng, gìn giữ và phát triển nước non mình. Em cũng rất thích học Toán và hứng thú với những bài toán trên mạng”.
Xin sách cũ để học, xin đi làm thêm ngoài giờ học, vào những ngày hè năm lớp 12 này, tranh thủ về thăm mẹ vài ngày, Triều lại quay vào Quy Nhơn để đi làm đặng dành dụm tiền cho năm học tới.
Cậu học trò nghèo tâm sự rằng, cậu vẫn chưa hài lòng với môn tiếng Anh và đang cố gắng thật nhiều để “bằng bạn bằng bè”. Thế nhưng, với cô giáo dạy tiếng Anh vừa là giáo viên chủ nhiệm lớp 12S1 Phan Thu Hoa thì Triều đã có sự bứt phá về tiếng Anh rất lớn so với khởi điểm ban đầu và hiện đã là học sinh khá tiếng Anh của lớp.
“Triều rất chăm chỉ, chịu khó, các thầy cô giáo bộ môn đều nhận xét em là học sinh ngoan hiền, thông minh, có năng lực học tập tốt. Thương cậu học trò hiếu học côi cút, khó khăn, nhà trường miễn tất cả các khoản tiền. Thầy cô giáo, phụ huynh, cựu học sinh cũng đóng góp giúp em yên tâm đến lớp học tập. Điều làm tất cả chúng tôi hài lòng là Triều đã không phụ lòng mọi người và đền đáp bằng những thành tích học tập đáng khen”, cô Hoa chia sẻ.
Chia sẻ về ước mơ, Triều nói muốn trở thành một dược sĩ. Và dù xác định sẽ có lắm chông gai phía trước, cậu học trò nghèo vẫn quyết tâm vượt qua để biến ước mơ thành hiện thực.
KIM KHÁNH