Chồng, vợ và... Euro
Euro mới đi được 1/4 chặng đường mà nhiều chị em đã thấy mệt, dù có người chẳng coi một trận nào. Là bởi, mình không coi nhưng ông xã coi, và lẽ đương nhiên là mình bị ảnh hưởng. Và một khi trái bóng Euro lăn trong các gia đình thì cũng vẽ ra nhiều chuyện bi - hài từ đó...
1.
Từ ngày Euro diễn ra, trạng thái căng thẳng thường xuất hiện trong nhà vợ chồng chị Ngọc Trinh, hàng xóm của tôi. Chẳng phải căng bởi các pha bóng kịch tính vọt xà ngang hay đập cột dọc rồi ra ngoài, mà là vợ chồng họ hay hục hặc nhau. Chồng chị Trinh mê bóng đá nên rủ các bạn cùng đến nhà xem cho vui. Mà khi các ông ngồi lại với nhau, trước mặt là bia và ti vi bóng đá thì cũng chẳng khác gì một cái chợ. Nhà chị Trinh tối nào cũng ồn ào bởi ai cũng giành nhau bình luận về cầu thủ, trận đấu, chiến thuật… Chồng chị vì bóng, vì bạn, nên không còn sức để quan tâm, đỡ đần chị việc kinh doanh và gia đình. Nhiều lúc, chị Trinh phát cáu, cãi nhau với chồng. Hàng xóm mà có lỡ hỏi thì ráng nghe chị trút bầu tâm sự nỗi niềm chồng nghiện banh bóng, nhưng rồi thể nào cũng kết bài bằng cái chắp lưỡi: “Thôi kệ! 4 năm mới có dịp xem Euro, thời gian chỉ có 1 tháng nên cố cho hết mùa rồi lập lại trật tự gia đình”.
Hãy có kế hoạch để cân bằng cuộc sống mùa Euro cùng chồng. Ảnh minh họa
2.
Gia đình có con nhỏ 1 tuổi mà lại ở nhà thuê chật chội, chị Thu Vân (đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn) tính nát óc mới ra cách ứng phó với mùa Euro của chồng.
Chồng chị nghiện đá bóng có tiếng nên dù có việc gì, anh cũng phải thức cùng trái bóng. Nhà thuê ở gần khu đất trống, chị Vân rất sợ khi ở nhà một mình nên nhất quyết không để chồng ra quán cà phê coi bóng đá cùng bạn bè. Nhưng ở nhà thì con còn nhỏ, khó ngủ nên cứ giật mình liên tục bởi những tiếng la khi thất thanh, khi gắt gỏng, lúc hả hê của ba nó, vài trận mỗi đêm. Mà riêng gì con nhỏ, chị Vân cũng không thể ngủ ngon giấc nên khi làm việc dễ sai sót, bị cấp trên nhắc nhở thường xuyên, chị đâm ra cáu gắt, khó chịu.
Nhắm sức mình có hạn, chị Vân đành phải về quê nhờ mẹ vào ở giúp mấy tuần. Chị kể: “Nhà đã chật, bà vào vừa nóng nực vừa không thoải mái nhưng vì thương con gái, thương cháu nên đành vào ở cùng để con rể thỏa niềm đam mê cùng trái bóng tại quán cà phê cùng bạn bè, còn con gái không bị đuổi việc!”.
3.
Là nói vậy, chứ đa số các bà vợ đều thấu hiểu niềm đam mê banh bóng của chồng nên cố gắng khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho chồng xem Euro. Nhưng, với những ông chồng mê cá độ thì mùa này, các bà vợ đứng ngồi không yên với bao nỗi lo tán gia bại sản.
Mùa World Cup 2014, chị Hoàng Thảo (phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn) mới phát hiện ra chồng mình sa vào nạn cá độ đá bóng. World Cup vừa kết thúc, chị thấy chồng lúc nào cũng ủ dột, lo lắng, gặng hỏi anh cũng không nói gì. Vài ngày sau, cả nhà hoảng hốt vì có một đám người nhìn rất hung dữ đến nhà đòi nợ hơn 200 triệu đồng. Chị Thảo khóc lóc, van xin họ cho vài ngày để gom tiền trả nợ. Vợ chồng lục đục một thời gian nhưng rồi chị cũng cho qua mọi việc. Euro lại đến, chị lại hết lời khuyên nhủ chồng, anh cũng hứa không vi phạm nhưng chị vẫn lo lắng, ăn ngủ không yên.
4.
Tôi làm giáo viên, có cá tính mạnh và cũng mê bóng đá. Bẵng một thời gian phải chăm lo con nhỏ, giờ các con đã lớn, tự lập, tôi được nghỉ dạy vào mùa hè nên quyết tâm hâm nóng lại đam mê của mình. Tôi cùng chồng xem bóng đá, tranh luận và cũng cá cược, ai thua sẽ lau nhà hay nấu cơm, đãi cà phê, ăn sáng cả gia đình…. Vợ chồng tôi cố gắng lên kế hoạch, lịch làm việc một cách khoa học và chọn lọc các trận đấu để theo dõi chứ không sa đà mà bỏ bê công việc, gia đình, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Euro ở nhà tôi là vậy.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG