Triển lãm tranh “Ước mơ của Khang”:
Nối dài vòng tay nhân ái
Vậy là chỉ trong vòng 2 tuần kể từ khi ý tưởng về một triển lãm, giới thiệu những bức tranh ra đời trên giường bệnh của tác giả - bệnh nhi Nguyễn Quang Khang được tin cẩn “gõ cửa” CLB thiện nguyện Cầu Vồng, ý tưởng ấy đã trở thành hiện thực. Với triển lãm tranh “Ước mơ của Khang” mà CLB Cầu Vồng đứng ra tổ chức ngày 19.6, nhiều người có dịp biết đến nghị lực phi thường và tâm hồn sáng tạo không giới hạn của cậu bé mang trọng bệnh, đồng thời, từ sự kiện này cũng khơi dậy, lan tỏa lòng nhân ái.
Khang và nguồn vui bên trang vẽ.
“Duyên” của Khang và Cầu Vồng
“Chú lính chì dũng cảm” Nguyễn Quang Khang với căn bệnh hiểm nghèo vốn không xa lạ với Câu lạc bộ thiện nguyện Cầu Vồng (gọi tắt là CLB Cầu Vồng). Đây là trường hợp hỗ trợ đầu tiên của CLB này từ khi mới thành lập (năm 2012). Chị Nguyễn Hương Giang, chủ nhiệm CLB Cầu Vồng cho biết: “Chúng tôi biết Khang qua giới thiệu của Bố (cố Thầy thuốc Nhân dân Trang Xuân Chi), Bố rất thương và trăn trở việc điều trị cho Khang, đã từng liên hệ một bệnh viện lớn ở Hà Nội, chi phí chuyển viện, điều trị CLB đã chuẩn bị, song tiếc là trường hợp bệnh của Khang không thể di chuyển. Lúc chúng tôi đến lần đầu, Khang chưa biết vẽ hay đọc - viết, gầy yếu, nằm tóp teo trên giường bệnh; giờ thì tròn trịa, trắng trẻo, hồng hào, vui tươi, thật mừng cho em và cũng thật nể phục sự săn sóc chu đáo của gia đình em cũng như y - bác sĩ. Những lần trở lại thăm Khang, nhất là mỗi dịp 1.6, Giáng sing hằng năm, biết Khang thích vẽ, tặng tranh cho mọi người, nhưng ý tưởng về một triển lãm như món quà tinh thần đặc biệt cho em, quả tình là chưa nghĩ đến…”.
Chị Lê Thị Trò, mẹ bé Khang (trái) xúc động cám ơn các tổ chức, cá nhân từ thiện đã quan tâm, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình trong nhiều năm qua, mới nhất chính là triển lãm tranh cho con mình.
Với những thành viên sáng lập CLB Cầu Vồng, chính Bố Chi là người đã đưa Khang đến với CLB Cầu Vồng, nơi có con gái Bố, chị Trang Nguyễn Phương Thảo là thành viên tâm huyết, cốt cán, nối tiếp hành trình thiện nguyện của cha. Có lẽ chính vì mối duyên, ân tình giữa Khang và những người làm việc thiện ở hai thế hệ, nên khi tôi mang ý tưởng về một triển lãm tranh của Khang- một cách hiện thực cho sở thích hồn nhiên là được chia sẻ, tặng tranh mình vẽ cho mọi người của “họa sĩ nhí” - “gõ cửa” CLB Cầu Vồng, họ lập tức nhận lời…
Tại buồng bệnh nơi Khang đang điều trị, sau khi trình bày cụ thể về thành ý sẽ làm triển lãm tranh cho Khang và nhận được sự đồng ý kèm lòng biết ơn chân thành từ gia đình em, các thành viên Cầu Vồng nhanh chóng bắt tay vào chuẩn chị cho một sự kiện đầy ý nghĩa, nhân văn, mới mẻ với chính cả họ…
Được mời đến dự triển lãm, ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (thứ 2 từ phải sang) ân cần động viên gia đình bé Khang và hỗ trợ số tiền 2 triệu đồng.
Xúc động ngày ra mắt những bức tranh ra đời trên giường bệnh
Sáng nay (19.6), chị Lê Thị Trò để cu Tĩn (tên gọi ở nhà của Khang) cho ba chăm, còn chị đến dự buổi triển lãm tranh của con. Có lẽ đến tận lúc này, chị mới nhẹ lòng, tự tin trước những câu hỏi hồn nhiên của con bởi triển lãm đã thật sự diễn ra, đang diễn ra.
Chị Trò kể: “Từ khi Khang biết vẽ và ngày càng tỏ ra mải mê, có một vài nhóm từ thiện, cá nhân hảo tâm đến thăm, gọi Khang là “họa sĩ nhí”, để động viên cháu vui sống, những Mạnh Thường Quân thường khuyên cháu yên tâm dưỡng bệnh, cố gắng vẽ đẹp để sau này có điều kiện thì tập hợp tranh lại để triển lãm, giới thiệu cho nhiều người biết tới hơn… Những lời nói cốt để khích lệ , song con trẻ hồn nhiên, cứ “bắt chằm” vào đó mà thỉnh thoảng hỏi mẹ khi nào thì tranh con vẽ được triển lãm, khiến mẹ rất lúng túng. Có khi hỏi rồi Khang tự an ủi mình: nếu chưa biết chừng nào mới làm triển lãm thì con cứ vẽ và tặng tranh cho ai thích tranh của con, vậy là cũng vui rồi! Có lần tui hỏi con: con tì tay lên cằm khó nhọc vẽ, tô cả buổi mới xong một bức tranh, đem tặng có thấy tiếc không? Con bảo, sao lại tiếc, mẹ, tranh vẽ ra phải có người xem mới thích! Từ đó tôi hiểu vì sao con lại thích tặng tranh cho mọi người. Nay quả thật triển lãm đã diễn ra, nhìn những bức vẽ của con vốn tồn tại lặng lẽ cùng con trong bệnh viện, nay được lồng khung kính trang trọng thấy đẹp hơn hẳn, nhiều người xem tranh và khen ngợi, mẹ vô cùng xúc động và biết ơn…”. Có lời chào với những đại biểu, khán giả đến dự triển lãm tranh của con mình, người mẹ chân quê ấy không kể về những bất hạnh bệnh tật đeo đẳng gia đình mình (ngoài Khang, còn có một anh trai đã mất cũng vì căn bệnh teo tủy bẩm sinh) hay nỗi cực nhọc khi 8 năm ròng chăm con trong bệnh viện, mà chỉ nghẹn ngào lời cám ơn những tấm lòng nhân ái đã mang đến cho đứa con bệnh tật đáng thương của chị món quà tinh thần tưởng chỉ là mơ ước xa xôi…
Tại triển lãm, nhiều bạn nhỏ đã xin tiền ba mẹ để “tặng Khang chữa bệnh”.
Nhờ lan truyền thông tin trên mạng xã hội facebook, trong ngày 19.6, có khá đông phụ huynh dẫn theo con em mình đến triển lãm tranh “Ước mơ của Khang”, như một cách giáo dục đầy thiết thực, nhẹ nhàng mà hiệu quả về nghị lực và lòng nhân ái, yêu thương cộng đồng. Mắt nhiều người rưng rưng khi đứng chôn chân lặng ngắm từng bức tranh sinh động, gói ghém ước mơ cháy bỏng của cậu bé bất hạnh mang căn bệnh quái ác mà đến giờ này, y học tuy tiến bộ song cũng vô phương: đó là bức Khang vẽ quang cảnh lớp học mà mình là một trong số những học trò đang được thầy giáo giảng bài, bức Khang vẽ mình được xuất viện, khỏe mạnh về nhà trong vòng tay chào đón của người thân, bức Khang vẽ mình hoàn toàn lành lặn đang chơi đá banh cùng chúng bạn…
Một khán giả nhỏ vì cảm phục nghị lực Khang, xin được chụp ảnh cùng mẹ bạn ấy.
Bên cạnh đó là rất nhiều bức tranh phong cảnh, hoa lá, muông thú… ngộ nghĩnh và tươi tắn sắc màu. Tất cả đã ra đời từ sau cánh cửa chật hẹp nơi buồng bệnh. Những bức tranh nói hộ phần nào thế giới nội tâm của một cậu bé chỉ 8 tháng sau khi chào đời đã phải gắn chặt liên tục với giường bệnh, máy thở, thuốc men nhưng vẫn tràn đầy năng lượng sống, tư duy và sáng tạo nên có một hiệu ứng mạnh. Triển lãm diễn ra cả ngày song chỉ trong buổi sáng, hầu như toàn bộ tranh đều có người đăng ký được tặng như một cách lưu lại kỷ niệm về người bạn nhỏ đặc biệt, đồng thời, người được tặng tranh, thông qua CLB Cầu Vồng, cũng ủng hộ để hỗ trợ Khang tiếp tục điều trị.
Khu vực vẽ dành cho khán giả thiếu nhi dự triển lãm thu hút sự tham gia hào hứng của nhiều cây cọ nhí.
Được cha mẹ, người thân đưa đến dự triển lãm, sự xuất hiện của mấy mươi khán giả “nhí” và chính lòng đồng cảm, thương cảm, khâm phục của các em dành cho Khang cũng là một yếu tố góp phần cho sự kiện từ thiện này thêm ý nghĩa. Nhiều em nhỏ xếp hàng đợi đến lượt mình để ghi vào cuốn sổ lưu niệm mà Ban tổ chức bố trí sẵn (để ghi lại cảm tưởng của khán giả dự triển lãm), với mong muốn chuyển lời chào, lời chúc của mình đến người bạn nhỏ kiên cường mà các em chưa biết mặt. “Cậu vẽ rất đẹp, mình rất thích những bức tranh cậu vẽ, cố gắng điều trị để khỏe, Khang nhé!”, “Chúc anh mau lành bệnh”, “Bạn thật kiên cường, mình rất khâm phục”… - một vài trong hàng chục lời chúc gửi đến Khang.
SAO LY