Du học xong về Bình Định làm du lịch
Lê Duy Lân, 24 tuổi, vừa hoàn thành chương trình Quản trị kinh doanh tại University of Bath (1 trong 5 trường ÐH hàng đầu ở Anh, do Hoàng tử Edward làm hiệu trưởng). Dù có cơ hội ở Anh nhưng Lân chọn về quê - TP Quy Nhơn - để làm việc. Anh đã triển khai các dự án về du lịch: Surf bar 1, Surf bar 2 (Quy Nhơn), khu dã ngoại Trung Lương (Cát Tiến, Phù Cát) và đang xúc tiến xây dựng resort 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế tại đây.
Lê Duy Lân
Tự lập từ thuở thiếu niên
Tôi gặp Lân vào một buổi tối tại quán Surf bar 1 và bất ngờ với diện mạo thanh lịch, trông khá trẻ so với tuổi của anh. Càng trò chuyện với Lân, sự hồ nghi trong tôi về năng lực của “thiếu gia” dựa thế gia đình, vốn là một doanh nghiệp lớn của tỉnh, dần biến mất.
Câu chuyện về chàng trai trẻ này được bắt đầu bằng việc được ba mẹ cho đi học xa nhà từ rất sớm. Duy Lân kể: “Khi vào lớp 6, ba mẹ đã gởi tôi vào TP Hồ Chí Minh học, sau đó học THPT tại Singapore rồi học ĐH ở Anh. Với tôi, đó là một may mắn lớn vì có thể va chạm cuộc sống và tiếp xúc với rất nhiều người khắp nơi trên thế giới. Từ đó, tôi tự lập trong suy nghĩ, hành động và xác định rõ ràng học vấn là con đường dẫn đến thành công”. Duy Lân từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam ở ĐH Bath, thuộc Tổng hội sinh viên Việt Nam ở Vương quốc Anh.
Nhờ tự lập sớm, Duy Lân chủ động trong việc tự chọn trường học, ngành học và khi lập nghiệp, Duy Lân cũng đưa ý tưởng kinh doanh tách biệt hẳn với những dự án của công ty gia đình.
Quán Surf bar 1 là dự án đầu tiên Duy Lân thực hiện tại TP Quy Nhơn, thu hút khá đông khách đến thưởng thức và chụp ảnh. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Surf bar 1 và Surf bar 2, hai quán bar thơ mộng nằm trên bờ biển Quy Nhơn xinh đẹp là những nấc thang đầu tiên trên hành trình khởi nghiệp của Lân khi về lại quê hương. Lân kể, từ nhỏ, anh đã thích không gian ở đây, thích cảm giác ngồi nghe nhạc, uống nước và nhìn ra biển. Khi biết tin UBND TP Quy Nhơn kêu gọi và tạo điều kiện hết sức cho các đơn vị thực hiện dự án du lịch trước Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền năm 2014, Lân trở về nước trình dự án. Anh cho hay: “Lãnh đạo UBND thành phố và tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để tôi thực hiện dự án trong vòng… 11 ngày. Tôi phải lo hoàn thiện thiết kế, thiết lập bộ phận nhân sự, tạo dựng phong cách phục vụ, đến lên thực đơn nước uống và danh mục các dịch vụ du lịch”.
Không chỉ rất vất vả, mà điều Lân phải đối diện thời điểm đó còn là những hoài nghi của gia đình anh về dự án này. Thực hiện xong dự án, Duy Lân còn phải tập điều hành nó từ xa, để khẳng định năng lực cũng như sự đúng đắn của quyết định của mình.
Và dự án du lịch 390 tỉ đồng
Cuối tháng 6 này, Duy Lân trở lại Bath để nhận bằng tốt nghiệp rồi trở về sống, làm việc tại TP Quy Nhơn. Lân nói: “Khi rời TP Quy Nhơn đi học, tôi luôn có suy nghĩ sẽ trở về vì rất yêu vẻ đẹp, sự thanh bình ở quê hương. Và bởi, tôi muốn tự mình làm ra tiền ngay chính trên quê hương mình hơn là nhận lấy những thứ có sẵn từ gia đình”. Và Lân đang là chủ đầu tư của hai dự án lớn đang được triển khai tại Bình Định là Khu du lịch Trung Lương và resort 4 sao theo phong cách châu Âu ở Cát Tiến, Phù Cát, với tổng vốn đăng ký đầu tư 390 tỉ đồng.
Du khách cắm trại bãi biển ở Khu dã ngoại Trung Lương. ẢNH: N.DŨNG
Sau thời gian hoạt động, hai quán bar trên bờ biển Quy Nhơn của Duy Lân ngày càng được biết đến rộng rãi. Khu du lịch Trung Lương cũng đang khá thành công, thu hút nhiều khách du lịch. Riêng resort 4 sao tiêu chuẩn quốc tế tại đây (tổng diện tích 15 ha, dự kiến 160 phòng) sẽ do Công ty Accor chuyên ngành khách sạn - nhà hàng quốc tế quản lý.
“Tôi tâm niệm, làm du lịch hay kinh doanh, quan trọng và cần nhất là ý tưởng, là bán cho khách hàng những giá trị văn hóa mà mình có, bán cung cách phục vụ. Những điều đó sẽ khiến người ta nhớ mãi và còn trở lại nhiều lần. Ngoài ra, mọi quyết định được tôi đưa ra, trước hết đều phải hướng về lợi ích của cộng đồng, của xã hội, có như vậy thì mới phát triển bền vững”, Lân chia sẻ.
HẢI YẾN