Nghề dừa “hot” theo mùa nắng nóng
Ðầu năm đến nay, nắng nóng kéo dài và ngày càng gay gắt, kéo giá dừa trái các loại tăng mạnh, người trồng dừa ở huyện Hoài Nhơn rất phấn khởi. Nhiều người chuyên mưu sinh trên ngọn cây hay bán dừa dạo cũng có thêm thu nhập.
Hai anh em anh Lê Văn Tài thu hái dừa tại vườn ở xã Hoài Tân.
Theo kỹ sư Mạch Đình Đồng, chuyên viên Trạm Khuyến nông huyện Hoài Nhơn, từ những năm 2013 trở về trước, giá dừa liên tục giảm khiến người trồng dừa chán nản, không đầu tư chăm sóc, dẫn đến hàng chục ha dừa bị bỏ hoang, mặc sức cho bọ cánh cứng phá hoại. Nhưng từ năm 2014 đến nay, giá dừa các loại nhích dần lên, cùng với việc Nhà nước hỗ trợ kỹ thuật nuôi ong ký sinh diệt bọ cánh cứng, đã giúp nhiều ha dừa ở địa phương dần phục hồi, cho quả sai trở lại.
“Người trồng dừa ở Hoài Nhơn đang rất phấn khởi vì giá trị theo chuỗi của cây dừa tăng lên, khẳng định vị thế số một trong cơ cấu các cây trồng truyền thống của địa phương. Thời gian tới, những vườn dừa trong huyện chắc chắn đều sai quả vì người dân không còn bỏ mặc như những năm trước” - anh Đồng chia sẻ.
Nghề hái dừa tất bật
Anh Lê Văn Tài (40 tuổi) ở thôn Đệ Đức 2, xã Hoài Tân - người có thâm niên hơn 15 năm hành nghề trên ngọn dừa, cho biết: “Khi giá dừa chưa “sốt”, chỉ cần hơn nửa buổi, tôi gom dư một rơ-moóc dừa trên dưới 300 quả. Thời điểm đó, giá từ 2.000 - 2.500 đồng/quả, kể cả dừa khô. Sau khi trừ vốn, mỗi ngày tôi thu nhập khoảng 150 - 200 ngàn đồng. Hiện nay, dù quần đảo cả ngày, thậm chí lùng sục vào thị trấn Bồng Sơn, xã Hoài Đức hay ngược lên xã Ân Mỹ (huyện Hoài Ân), vẫn chưa gom đủ chuyến. Bởi giá dừa các loại liên tục tăng, nhất là dừa dùng giải nhiệt tăng gấp 2 lần so với trước, nên các chủ vườn có tâm lý “treo” giá hoặc lưỡng lự không muốn bán”.
Nhờ làm ăn “có thủy, có chung” với nhiều chủ vườn, nắm bắt cơ hội “hái ra tiền” này, hơn 4 tháng nay, anh Trần Nhựt (43 tuổi; ở thôn Đệ Đức 1, xã Hoài Tân) đã “điều động” luôn cả bà xã tranh thủ đi thu gom dừa từ các mối quen. Anh Nhựt chia sẻ: “Trước đây, mình tôi vừa trèo hái hàng chục cây dừa; lại vừa làm vệ sinh cho dừa, phân loại... nên cả ngày giỏi lắm cũng chỉ gom được một chuyến. Nay có bà xã hỗ trợ, mỗi ngày tôi thu hái được 2 xe dừa, sau khi trừ chi phí, còn lãi khoảng 500 - 600 ngàn đồng”.
Cũng theo anh Nhựt, mua dừa trên ngọn nhanh và hiệu quả nhất là phải có 2 người. Một người hái và thả dừa từ trên ngọn xuống, người dưới đất tháo dây thừng ra để người ở trên cây tiếp tục hái buồng khác. Còn nếu cho dừa rơi từ trên cao xuống, dừa dễ bị bể nứt, chảy hết nước; mặt khác, nước dừa bị xóc mạnh, gây chua. Hái xong, còn phải vệ sinh ngọn dừa bằng việc chặt, dọn bẹ, áo dừa khô trên ngọn, giúp ngọn thoáng đãng, mùa sau ra nhiều trái. Đó cũng là cách “lấy lòng” chủ vườn đặng giữ mối, bán cho mình vào mùa sau.
Chị Nguyễn Thị Thơm, vợ anh Nhựt, chở cả một rơ-moóc dừa, nhập cho một chủ vựa ở xã Hoài Tân.
Bán dừa dạo đắt khách
Giá dừa tăng cao không những giúp chủ vườn và người mưu sinh trên “ngọn cây” tăng thêm nguồn thu nhập mà còn góp phần tạo sinh kế cho nhiều phụ nữ nông thôn kiếm sống với nghề bán dừa dạo.
Hơn 10 năm qua, sáng nào cũng vậy, từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Tại (55 tuổi; ở khối Liêm Bình, thị trấn Bồng Sơn) lại đẩy mấy buồng dừa xiêm trên chiếc xe đạp cà tàng, đi bán dạo đến đúng Ngọ mới về. Vừa chặt dừa trao cho khách qua đường, bà Tại cho biết, trung bình mỗi ngày bà bán được khoảng 100 trái dừa, giá từ 14.000 - 16.000 đồng/trái dừa xiêm hoặc 10.000 - 12.000 đồng/trái dừa ta, kiếm được hơn 200 ngàn đồng tiền lãi.
Tại đoạn trước cổng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) thường xuyên tập trung 5 - 6 xe dừa “di động”. Dừa tươi tại khu vực này được khách qua đường và bệnh nhân mua “đắt như tôm tươi”. Qua tìm hiểu, số dừa tiêu thụ tại đây trên dưới 400 trái mỗi ngày.
Chị Lê Thị Ngãi (39 tuổi) ở thôn Song Khánh, xã Hoài Xuân - một trong những người hàng ngày chở dừa từ quê lên bán trước Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn - chia sẻ: “Trước đây, mỗi ngày, tôi mời gọi dzữ lắm cũng chỉ kiếm được trên dưới 100 ngàn đồng, đôi khi còn bị lỗ vốn do mua nhầm dừa điếc, dừa mâm xôi. Năm nay, giá dừa và nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hàng ngày, chị em chúng tôi cũng kiếm được thêm đồng lời kha khá”.
Không chỉ dừa tươi “sốt” theo nhu cầu mùa nắng nóng mà dừa khô cũng hút hàng. Chị Lê Thị Thủy, ở thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc - một chủ vựa chuyên thu mua dừa khô bán ra Bắc - cho biết: “Cơ sở chúng tôi thu gom dừa ở địa phương và các vùng lân cận như ở các xã Hoài Sơn, Hoài Hảo, Hoài Phú, kể cả thị trấn Tam Quan và xã Tam Quan Nam, bình quân mỗi ngày mua được khoảng 6.000 - 7.000 quả dừa. Dù giá mua đã tăng gấp đôi so với năm ngoái nhưng cung vẫn không đủ cầu, nên phải nhờ các mối ở hai huyện Hoài Ân, An Lão cung ứng thêm”.
DIỆP BẢO SƯƠNG