Thương binh “tàn nhưng không phế”
Trở về cuộc sống đời thường khi một phần cơ thể đã nằm lại chiến trường, hai vợ chồng cựu chiến binh (CCB), thương binh Lữ Hoàng Đốc và Trần Thị Tám (cùng là thương binh hạng 1/4, ở KV3, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) đã chống chọi với bệnh tật, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho gia đình và xã hội. Ông Lữ Hoàng Đốc hiện là Giám đốc Công ty TNHH-TMDV 27/7 (trụ sở tại KV6, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn).
Người CCB ngoài 60 tuổi này kể, năm 1982, vợ chồng ông từ quê vào TP Quy Nhơn sống, ông xin vào làm việc ở Đài Phát thanh thành phố, còn bà ở nhà buôn bán nhỏ, chăn nuôi. Vài năm sau, ông xin nghỉ làm, về nhà cùng vợ buôn bán phụ tùng và lắp ráp xe đạp với quy mô nhỏ. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, từ những đồng vốn tích góp, năm 2011, vợ chồng ông thành lập Công ty TNHH-TMDV 27/7 chuyên lắp ráp, kinh doanh, buôn bán xe đạp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Hiện nay, doanh thu của công ty trên 1 tỉ đồng/năm.
Ngoài việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình, Công ty TNHH-TMDV 27/7 đã giải quyết việc làm cho gần 50 lao động là CCB, thương binh và con em của các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Hiện nay, công ty đang làm thủ tục xin thuê 3.000m2 đất để mở rộng phân xưởng. Ông Đốc nói, nếu được chấp thuận, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để công ty có thể giải quyết thêm việc làm cho các CCB, con em gia đình chính sách.
Trong các dịp lễ, Tết, vợ chồng ông Đốc còn thường xuyên thăm hỏi động viên, giúp đỡ về vật chất cho gia đình các đồng đội bị tàn tật, gặp nhiều khó khăn; động viên họ cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Như ông Tô Ny Hiếu, thương binh hạng 1/4 (ở KV6, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) có hoàn cảnh rất khó khăn, không vợ con, thường xuyên đau ốm và tỏ ra bi quan; từ ngày được Công ty TNHH-TMDV 27/7 giúp đỡ tạo việc làm, đã có thêm thu nhập và có thêm niềm vui với đồng chí, đồng đội.
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, vợ chồng ông Lữ Hoàng Đốc luôn tự nhủ với bản thân và động viên gia đình cùng những người xung quanh gương mẫu trong mọi mặt của cuộc sống.
Ông Nguyễn Cảnh Liêm, Chủ tịch Hội CCB phường Lê Hồng Phong, nhận xét: “Vợ chồng hội viên CCB Lữ Hoàng Đốc không chỉ là tấm gương thương binh làm kinh tế giỏi, mà còn là những công dân gương mẫu để con cháu noi theo”.
Với những đóng góp cho địa phương, vợ chồng CCB Lữ Hoàng Đốc đã được chính quyền địa phương tặng nhiều giấy khen về gương thương binh làm kinh tế giỏi. Giờ đây, đã ngoài 60 tuổi, con cháu thành đạt, nhưng với đôi tay và khối óc của mình, vợ chồng ông Đốc vẫn hăng say lao động.
THIÊN PHÚ