Chuyện buồn từ một phiên xử án giao thông
“Bị cáo biết tội của mình, song bị cáo chỉ mong gia đình bị hại và Hội đồng xét xử tạo điều kiện để bị cáo được tiếp tục đi làm có tiền lo cho gia đình và khắc phục hậu quả do mình gây ra” - đó là khẩn cầu của bị cáo Trần Quang Ly (SN 1973, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ) tại phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Phù Mỹ xét xử mới đây, về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Ly điều khiển xe độ chế trong lúc đã sử dụng rượu bia, lại thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, nên khi phát hiện có người đi xe đạp ngược chiều đang đến gần thì không kịp xử lý. Hậu quả, xe tông vào em Lỡ Thị Thuận, khiến em Thuận lọt xuống gầm ô tô và tử vong sau đó. Hành vi của Ly không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng người khác, mà còn sử dụng xe đã bị cấm lưu hành (xe độ chế).
Tại tòa, Ly khai: “Bị cáo biết rõ việc sử dụng xe độ chế là sai nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên làm liều. Hơn nữa, nghĩ mình chỉ chạy loanh quanh chở nông sản nên không sao”.
Mẹ bị cáo, năm nay 85 tuổi, đến dự tòa, rấm rức khóc xin lỗi gia đình bị hại, xin tòa giảm án cho con trai mình. “Nhà nghèo, để có tiền khắc phục hậu quả, gia đình đã quyết định thế căn nhà đang ở, nhưng cũng chỉ được 30 triệu đồng, góp thêm một lượt cũng được 45 triệu đồng, để nhang đèn cho người đã khuất. Tôi biết mạng người quý lắm nhưng chuyện xảy ra không ai muốn, nên chỉ mong gia đình người ta rộng lượng…”- bà trải lòng.
Không khí phiên xử liên tục chùng xuống do sự xúc động từ gia đình bị hại và từ chính bị cáo Ly, bởi khi nghe Hội đồng xét xử phân tích hành vi của mình là sai, gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo ôm vành móng ngựa khóc. Có lẽ, bị cáo khóc bởi nỗi ân hận muộn màng, bởi sự chủ quan của mình đã làm người khác thiệt mạng, bản thân mình phải vào tù, để lại gánh nặng cho gia đình.
Sau mỗi vụ tai nạn giao thông, mất mát về tính mạng con người là không gì bù đắp được. Trong tận cùng sự đớn đau, có nhiều người hối hận “giá mà...”. Nhưng tất cả đã quá muộn! 6 tháng tù giam - mức án mà bị cáo Ly nhận lấy - là lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
K.ANH