Chờ lãnh án vì tội đánh chết người
Cơ quan CSĐT TP Quy Nhơn đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp truy tố đối với 6 bị can: Cao Văn Nhơn (SN 1996), Nguyễn Xuân Đạt (SN 1998), Nguyễn Nhật Tân (SN 1999), Võ Tuấn Trình (SN 2000), Nguyễn Ngọc Huy (SN 2000), cùng ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Nguyễn Cửu Long (SN 2000, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) về tội “cố ý gây thương tích”.
Khoảng 10 giờ ngày 11.2.2016, Nhơn cùng nhóm bạn thuê xe ra khu du lịch Hòn Khô (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) chơi, đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì ra về; trong lúc chờ xe đến chở, cả nhóm của Nhơn dẫn nhau đi bộ dọc đường bê tông liên xã về phía xã Nhơn Hội. Do bị say nên Trình vừa đi loạng choạng trên đường vừa quay mặt vào lề đường nói chuyện với cả nhóm. Cùng lúc này, Nguyễn Thanh Duy (SN 1995, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) đi thả bò về ngang qua bằng xe máy đã va vào người Trình nên Trình quay sang chửi và thách thức: “Chứ mắt mày để đâu vậy? Sao! Mày thích gì?”. Duy liền dừng xe lại hỏi: “Mày nói gì đó nhóc? Tụi bay ở đâu qua đây mà nói giọng kiểu đó?”. Thấy có xung đột nên Đạt ra nói với Duy: “Thôi anh, nó say rồi, có gì anh bỏ qua!”. Nghe xong Duy bỏ đi.
Tuy nhiên, sau khi về nhà, Duy lại lấy 2 cây rựa rồi điện thoại rủ Ngô Hoàng Long (SN 2000) đến nhà giúp Duy đi đánh nhau. Tiếp đó, Duy và Long mỗi người cầm một rựa đi xe máy đến giữa dốc thuộc thôn Hải Bắc để đánh nhóm của Trình. Thấy Duy quay lại và có mang theo hung khí nên nhóm của Trình vừa bỏ chạy lên phía đỉnh dốc vừa lấy đá ném lại. Long nhận thấy có người quen trong nhóm của Trình nên quay lại nói chuyện với người đó. Riêng Duy vẫn cầm rựa chạy tới chém bổ xuống giữa Đạt và Tân nhưng cả hai né được. Vừa lúc này, thấy Duy sơ hở, Đạt giật lấy cây rựa trong tay Duy. Khi đưa rựa lên nhá chém, Đạt thấy Duy lùi lại né tránh nên đã ném bỏ cây rựa vào vườn keo bên đường, rồi cùng Nhơn, Tân, Huy, Trình xông vào đánh lại Duy. Nhơn dùng mảnh vỡ của lò đất đang cầm trên tay và ném trúng cằm và đạp vào bụng làm Duy ngã đập đầu xuống mép đường, rồi cả nhóm tiếp tục dùng chân đạp, đá nhiều cái vào mặt, đầu, người Duy cho đến khi Duy bị bất tỉnh mới thôi. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Duy đã tử vong do chấn thương sọ não.
Hành vi đánh chết người của các bị can sẽ phải bị xét xử theo quy định. Song nếu như ngay từ đầu đôi bên cùng bỏ qua cho nhau, thì đã không có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Âu cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai có tính bốc đồng, không chịu nhịn một chút để rồi phải trả giá đắt.
K.ANH