Nguyễn Thị Mỹ Hiền, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017:
Tự học hiệu quả, bứt phá đúng lúc
Với tổng điểm 46,25 (Toán 9,75; Ngữ văn 9 và tiếng Anh 8,75), Nguyễn Thị Mỹ Hiền, học sinh Trường THCS Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn) đã trở thành thủ khoa cấp tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017. Thông minh, cần cù và quyết tâm cao, Mỹ Hiền còn là một tấm gương về khả năng tự học hiệu quả và biết bứt phá trong những lúc quyết định.
Vừa thông minh lại cần cù
Ông cha ta có câu “cần cù bù thông minh”, nhưng theo các giáo viên Trường THCS Hoài Châu Bắc, Nguyễn Thị Mỹ Hiền được cả hai. Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoài Châu Bắc Nguyễn Quang Vũ nhận xét: “Hiền rất bén trong xử lý những dữ liệu của một bài toán và có khả năng phán đoán tốt hướng giải bài. Chẳng hạn, muốn chứng minh một tam giác nào đó là tam giác vuông, nhưng không thể theo cách chứng minh trực tiếp mà cần kẻ thêm một đường phụ, thì Hiền sẽ ngay lập tức nghĩ đến điều đó. Suốt những năm tháng dạy em học Toán, tôi nhận thấy khả năng phán đoán của Hiền rất nổi trội so với nhiều học sinh giỏi khác trong trường”.
Em Nguyễn Thị Mỹ Hiền, HS lớp 9A4 trường THCS Hoài Châu Bắc, thủ khoa tỉnh Bình Định kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017.
Cô Phan Thị Thoàng, dạy Văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của Mỹ Hiền thì nêu một điểm mạnh khác của tân thủ khoa, đó là khả năng xử lý những câu hỏi khó rất hiệu quả. “Trước một tình huống, vấn đề khó đưa ra, Hiền luôn có cách giải quyết, trong khi không ít học sinh giỏi khác phải học qua rồi mới biết. Tôi cho điều này phụ thuộc vào vốn sống và độ nhạy cảm của từng em. Chính vì vậy, Hiền có thể xử lý tốt câu nghị luận xã hội trong kỳ thi vừa qua”.
Cô Thoàng còn nhớ hoài lời gửi gắm của ông Nguyễn Hữu Đức - ba của Hiền rằng: Nhờ cô nhắc cháu đừng học nhiều quá vì cứ ngồi vào bàn học là nó thức đến tận 1-2 giờ sáng mới ngủ. Miệt mài học tập đôi lúc làm Hiền đổ bệnh, nhưng khỏe lúc nào, Hiền lại ngồi vào bàn học.
Tự học là chính
Đã thành nếp nhiều năm qua, học sinh Trường THCS Hoài Châu Bắc không đi học thêm mà chỉ học ở trường rồi về nhà tự học.
Tân thủ khoa chia sẻ: “Ở trường thầy cho dạng toán nào, về nhà em tìm thêm trên mạng những bài tương tự để giải cho đến khi nhuần nhuyễn. Quê em không bán nhiều sách tham khảo nên nguồn tài liệu chủ yếu của em ở trên mạng”.
Khả năng tự học, tự sưu tầm tài liệu, những bài toán khó trên mạng để giải của Hiền được thầy Hiệu phó Nguyễn Quang Vũ đánh giá rất cao. “Nếu gặp một bài toán khó em sẽ tìm mọi cách để giải cho bằng được, không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc”, thầy Vũ cho biết.
Ngoài kiến thức vững vàng, nhiều thầy cô bộ môn thừa nhận rất khó trừ điểm bài làm của Hiền bởi em luôn trình bày chặt chẽ, chữ viết đẹp, lập luận logic, chính xác, phù hợp tình huống và rất thuyết phục.
Ngày 28.6, khi biết tin Nguyễn Thị Mỹ Hiền đỗ thủ khoa cấp tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017, ông Phạm Trương, Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn và ông Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn) đã đến tặng hoa và quà của Huyện ủy, Đảng ủy xã cho tân thủ khoa tại thôn Gia An Đông.
Chừng như xúc động khi nghe tin cô con gái út đỗ thủ khoa cấp tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, ông Đức đang ở tỉnh Gia Lai, giọng như nghẹn lại qua điện thoại, kể: Kinh tế gia đình khó khăn, tôi và bà xã lên Gia Lai làm ăn, cháu Hiền phải tự lập khi còn rất nhỏ. Có lần, trước khi đi xa, tôi dặn con: Ba mẹ cực khổ, con phải ráng học thật giỏi. Từ lần đó, người thân quen gặp tôi đều kể lại rằng, con bé đi đâu cũng nhắc đến lời ba dặn. Vậy mà khen con học giỏi, nó lại giãy nãy bảo còn bao nhiêu bạn giỏi hơn mà ba.
17 năm đi dạy, cô giáo chủ nhiệm Phan Thị Thoàng, giáo viên Văn, có thật nhiều ấn tượng với cô trò nhỏ nhu mì hiền dịu, chịu thương chịu khó mà bản lĩnh, can trường. Trong lớp, Hiền là cô bé hiền lành và hòa đồng, thương yêu bạn bè và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ lớp phó học tập.
“Việc Hiền đạt được số điểm cao nhất tỉnh tôi cho là có cơ sở, bởi không chỉ có kiến thức mà em còn tự tin, biết vận dụng tốt kiến thức đã học và biết bứt phá đúng thời điểm”, cô Thoàng trò chuyện.
NGỌC TÚ