Chuyện cổ tích cho chị em mồ côi
Sau loạt bài về hoàn cảnh mồ côi đặc biệt khó khăn của hai chị em Trương Thị Lệ Thu và Trương Thị Bích Hà ở thôn Đông Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước được đăng trên các báo trong và ngoài tỉnh, cuộc sống của hai chị em Thu và Hà đã có nhiều thay đổi.
Trước đây, mẹ của 2 em bị bệnh ung thư máu và qua đời khiến gia đình kiệt quệ. Sau đó, người cha tạm biệt 2 con gái để đi làm ăn xa đã 5 năm rồi mà không thấy tin tức gì. Hai chị em đã sống bằng công việc chở thuê nước ngọt cho những gia đình thiếu nước sạch sinh hoạt với tiền công 200 đồng/can 20l và sự cưu mang đùm bọc của hàng xóm. Tài sản của hai em chỉ là căn nhà lá tạm bợ rộng khoảng 20m2., một chiếc giường tre và một chiếc xe đạp cũ dùng đi học và chở nước thuê.
Vượt lên khó khăn, hiện nay, Lệ Thu đã học lớp 10, còn Bích Hà học lớp 8. Đêm về, 2 chị em học bài bên chiếc đèn dầu, vậy mà nhiều năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Biết được hoàn cảnh khó khăn cùng cực của hai chị em Thu, Hà, các hội, đoàn thể địa phương, bạn đọc trong cả nước và nước ngoài đã giúp đỡ hai em xây lại căn nhà, mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt, và một sổ tiết kiệm để có điều kiện tiếp tục đến trường. Góp phần giúp đỡ các em, cuối tháng 5 vừa qua, Điện lực Tuy Phước và Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Bình Định đã tổ chức cho ĐVTN đến trồng trụ, kéo hơn 100m dây, lắp đặt công tơ mới để căn nhà mới của hai em có được nguồn điện dùng sinh hoạt như bao gia đình khác.
Nhìn ngôi nhà mới, ánh điện sáng trưng trong nhà mà suốt hơn 5 năm qua tưởng chừng là mơ ước, em Lệ Thu mừng rơi nước mắt. Cuộc sống của hai chị em cứ ngỡ sẽ phải nghỉ học nửa chừng, giờ lật sang trang mới. Em Lệ Thu xúc động nói: “Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho hai chị em có được cuộc sống ấm áp hơn, đầy đủ hơn. Việc học tập của hai chị em em giờ đỡ vất vả hơn nên chúng em nguyện sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tốt của mọi người đã cưu mang, giúp đỡ”.
VĂN THUẬN