Thổi hồn cho lũa
Gần 1 năm nay, anh Võ Xuân Mạnh từ quê ở làng nghề đồ gỗ xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn đến lập xưởng gỗ mỹ nghệ tại thôn 3, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) để gần nguồn nguyên liệu gỗ lũa, phục vụ cho công việc.
Anh Mạnh năm nay 29 tuổi nhưng đã có 10 năm trong nghề. Anh chia sẻ, từ những gốc cây sần sùi, góc cạnh, người thợ phải có “con mắt” và kinh nghiệm biết nhận ra dáng thế phù hợp với những bức tượng cần chế tác, như linh vật, Ðức Phật, Thần Tài, “Tam đa” Phúc - Lộc - Thọ… Ðây là một công việc tỉ mỉ và đặc biệt hơn, để tạo ra khuôn mặt bức tượng “có hồn” và sinh động thì đòi hỏi người thợ phải vững vàng trong nghệ thuật điêu khắc.
Hiện nay cơ sở của anh Mạnh thường xuyên có từ 5 - 7 lao động, chế tác các sản phẩm gỗ lũa mỹ nghệ cho khách hàng trong và ngoài tỉnh.
GIA VŨ