Sáng đi, chiều về, trưa ăn nghỉ ngay điểm thi
Không chọn phương án thuê trọ, ở nhờ nhà người thân, nhiều phụ huynh và thí sinh ở các vùng lân cận TP Quy Nhơn như TX An Nhơn, huyện Tuy Phước, Phù Cát... quyết định đi thi theo kiểu sáng đi, chiều về, trưa ăn nghỉ ngay tại điểm thi, khu vực công cộng gần điểm thi.
Nhóm phụ huynh ở xã Cát Tiến dùng cơm trưa tại điểm thi Trường Cao đẳng Bình Định.
Tại điểm thi Trường Cao đẳng Bình Định, trưa 1.7, nhiều phụ huynh và thí sinh ăn cơm ngay trước cổng trường, dưới bóng cây cổ thụ, bằng suất cơm, nước được các đơn vị, tình nguyện viên phát miễn phí.
Chị Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, ở thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) cho biết: nhóm của chị gồm 5 người có con cùng tuổi rủ nhau chạy xe máy vào TP Quy Nhơn để cho con dự thi. Theo các chị, nhà chỉ cách điểm thi hơn 20km, nếu đi theo hướng về Khu kinh tế Nhơn Hội thì khá thuận tiện, quang đãng nên chọn đi xe máy, chứ cho con ở trọ, các chị không an tâm. Sáng ngày thi đầu tiên, các chị đánh thức con từ lúc 4 giờ và lên đường lúc 5 giờ kém.
“Chúng tôi định bụng ăn trưa tại tiệm cơm đối diện trường rồi vào trường nghỉ trong lúc chờ môn thi buổi chiều. May mắn là có cơm của tình nguyện viên phát nên phụ huynh quyết định ngồi ăn tại trường luôn. Cơm tình nguyện viên phát chu đáo lắm, có cả khăn lạnh, ớt trái và cả nước nữa”, phụ huynh Mai Thị Cam (45 tuổi, ở thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) - thành viên nhóm chị Hà - cho biết thêm.
Chị Bình (bìa phải) cùng hai người mẹ cùng tâm trạng mua đáp án môn Toán cho con.
Tại Công viên thiếu nhi Quy Nhơn, rất đông thí sinh và người nhà dự thi tại điểm Trường ĐH Quy Nhơn cũng tập trung ăn trưa, nghỉ ngơi. Trên các bãi cỏ, từng tốp phụ huynh ở cùng xã, huyện rủ nhau đi chung, trải những tấm bạt lớn, dọn đủ loại thức ăn mang theo hoặc mua từ các quán như bánh tráng, cơm, thịt, cá, trái cây… Mọi người vui vẻ ăn uống và san sẻ cho nhau. Tranh thủ lúc phụ huynh tán gẫu, nhiều thí sinh gục trên vai ba, mẹ chợp mắt.
Không đầm ấm như những người cùng quê nhưng việc có chung hoàn cảnh, tâm trạng đã kéo những ông bố, bà mẹ ở khác địa phương lại gần nhau để chia sẻ. Cùng ngồi trên một ghế đá, ba người mẹ đến từ huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn không ngừng chia sẻ nỗi lo lần đầu có con đi thi, rồi cùng an ủi nhau. Chị Nguyễn Thị Bình ở xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước) tỏ ra lo lắng khi đưa cô con gái đầu đến trường thi. Nỗi niềm này được hai người mẹ còn lại san sớt, sẻ chia. Cầm trên tay đáp án môn Toán mới vừa mua, chị Bình tỏ ra vui mừng trò chuyện: Lúc sáng nghe con làm được bài tôi mừng lắm, chút con thi tiếng Anh ra, tôi đưa đáp án con coi xem thử làm được mấy điểm.
HÀ THANH - KIM KHÁNH