Chung lòng “tiếp sức” thí sinh
TP Quy Nhơn những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2016 trở nên dịu dàng, đáng yêu bởi những tấm lòng nồng hậu hướng về sĩ tử, người nhà.
CLB Kỹ năng sống Trường Cao đẳng Bình Định tặng bánh mì miễn phí cho thí sinh vào trưa 2.7. Ảnh: NGUYỄN MUỘI
Nồng hậu lòng người Quy Nhơn
Chiều 1.7, các tình nguyện viên (TNV) của Đoàn phường Lê Lợi và sư cô Liên Hòa tập trung tại căn nhà 168 Hai Bà Trưng, cùng gói 200 bánh bao chay hỗ trợ sĩ tử. TNV nam phụ trách khâu nhào bột. TNV nữ khéo léo nặn bánh. Bạn nào cũng đặt mục tiêu làm được chiếc bánh đẹp, ngon, ưng ý nhất để trao đến tay thí sinh vào trưa 2.7.
Chị Nguyễn Phạm Thanh Hoàng, Bí thư Đoàn phường Lê Lợi, cho biết: “Đều đặn 4 mùa thi liên tiếp, chúng tôi xin tài trợ để có thể hỗ trợ nước uống, phần ăn miễn phí cho thí sinh. Những phần bánh bao năm nay gửi đến tay thí sinh và người nhà dù bé nhỏ về giá trị vật chất nhưng chứa đựng cả tấm lòng”.
Bước sang năm thứ 7 trong hành trình hỗ trợ thí sinh về chỗ ở, nhà ông Trần Ngọc Dũng (51 tuổi, ở số 5 đường Thi Sách, phường Nguyễn Văn Cừ) tiếp tục đón 4 gia đình sĩ tử. Vì phần lớn là thí sinh trong tỉnh, lại ở các vùng lân cận thành phố như TX An Nhơn, huyện Tuy Phước nên nhiều gia đình chỉ ghé nhà ông vào buổi trưa để nghỉ chân, chợp mắt trước khi bắt đầu vào môn thi chiều. Dù vậy, ông Dũng vẫn rất sẵn lòng. Với ông, hỗ trợ thí sinh theo cách thí sinh cảm thấy thoải mái, phù hợp là cách trợ giúp tốt nhất.
Trước nhiều điểm thi, những ngày này, nhiều thùng nước miễn phí, nhiều phần cơm, phần bánh miễn phí đang “túc trực” sẵn sàng đợi sĩ tử vào cuối giờ thi. Trưa 2.7, tại điểm thi Trường Cao đẳng Bình Định, CLB Kỹ năng sống của trường phát 100 suất bánh mì, 20 lít nước đậu nành. Đoàn phường Lê Hồng Phong và Hội CTĐ phường phối hợp với Tịnh xá Ngọc Nhơn trao 400 suất cơm chay tại các điểm thi Trường THCS Lê Hồng Phong, THCS Lê Lợi và THPT Quy Nhơn. Hội CTĐ phường Thị Nại phát 400 bịch chè cho thí sinh tại 2 điểm trường THCS Lê Lợi và Lê Hồng Phong. CLB Kỹ năng và Công tác xã hội TP Quy Nhơn trợ giúp 300 lít nước trà đá tại điểm thi Trường THPT Quy Nhơn và Trường ĐH Quy Nhơn.
Tình nguyện viên Đoàn phường Lê Lợi gói bánh bao cho thí sinh vào chiều 1.7. Ảnh: NGUYỄN MUỘI
Hỗ trợ sĩ tử đồng bào dân tộc thiểu số
Với tinh thần “hỗ trợ hết mình cho thí sinh”, cán bộ, giáo viên Trường PT DTNT tỉnh và các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh đã tình nguyện đồng hành cùng học sinh trong thời điểm quan trọng này.
Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Nguyễn Văn Thật cho biết, dù sang tháng 7, học sinh của trường không còn được chế độ hỗ trợ nhà nước nhưng nhà trường vẫn trích kinh phí để nấu cơm miễn phí 3 buổi/ngày cho học sinh, cắt cử tài xế đưa, đón các em. Đối với học sinh thi ở những điểm trường xa như Cao đẳng Bình Định, ĐH Quang Trung, nhà trường tìm chỗ trọ giá rẻ, chở các em đến chỗ trọ từ ngày 29.6, hỗ trợ mỗi thí sinh 100 ngàn đồng.
Trong hai ngày 1 và 2.7, tài xế Nguyễn Thế Lộc của Trường PTDTNT tỉnh chạy 12 lượt/ngày để đưa đón thí sinh. “Vì xe 16 chỗ nên để có thể chở hết các em, tôi phải chạy 3 chuyến/buổi. Buổi sáng, chuyến đi sớm nhất bắt đầu từ 5 giờ 30 phút và chuyến cuối cùng phải trước 6 giờ 30 phút để các em ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi. Những ngày tới, với những điểm chỉ có 1 em dự thi, tôi sẽ đưa đón bằng xe máy”, tài xế Lộc trò chuyện.
Trong khi đó, học sinh lớp 12 Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh cũng được nhà trường tạo điều kiện ăn, ở miễn phí tại trường để yên tâm dự thi tại điểm thi Trường THPT Vĩnh Thạnh, cách trường 2 cây số.
“Trường phân công cán bộ, nhân viên phục vụ kêu thí sinh dậy đi thi, nhắc nhở các em lịch thi, quy chế thi, vật dụng được đem đến trường”, Hiệu trưởng Trường PTDTNT huyện Vĩnh Thạnh Tạ Kim Lân trao đổi.
Trước đó, để thuận tiện cho học trò dự thi tại điểm Trường THPT Vân Canh, Trường PTDTNT Vân Canh cũng sắp xếp cho thí sinh ăn, ở tại Trường Tiểu học số 1 Canh Vinh và cắt cử phụ huynh túc trực 24/24 để quản lý, động viên các em.
NGUYỄN MUỘI - NGỌC TÚ