Rộng mở những tấm lòng
Đến hẹn lại lên, sĩ tử khắp nơi lại đổ về Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn để ứng thí. Rộng tay chào đón họ là những tấm lòng thơm thảo…
“Xế ôm” miễn phí
Không chỉ làm nhiệm vụ tư vấn như những mùa thi đầu tiên, những năm gần đây, lực lượng thanh niên tình nguyện (TNTN) còn “xung phong” đưa thí sinh đến nơi trọ. Cả 10 thành viên của Đội Tiếp sức mùa thi Đoàn phường Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn) đều có xe máy, sẵn sàng luân phiên nhau đưa thí sinh và người nhà tỏa đi các ngả. Anh Phạm Đình Tuấn, Bí thư Chi đoàn khu vực Cẩm Văn, cho hay: “Không chỉ chở thí sinh dự thi tại điểm Trường THCS Nhơn Hưng, chúng tôi còn chở đến các điểm trường xa hơn ở Đập Đá, Bình Định. Lỡ xuống xe, không biết trường nằm ở đâu, để các em loay hoay tội lắm”.
Những ngày này, ngoài màu áo xanh tình nguyện, đường phố Quy Nhơn còn chứng kiến thêm những sắc “vàng nâu” tỏa về các nẻo. Đó là các thành viên CLB Honda 67 Bình Định (thuộc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh) tham gia chở thí sinh về các điểm trọ, điểm thi. Đây là năm thứ hai CLB tổ chức hoạt động này. “Phần lớn thành viên của CLB đều đã có con nên thấu hiểu những lo âu của phụ huynh và thí sinh trước thời khắc đặc biệt này. Bởi vậy, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để san sẻ bớt khó khăn với họ”, Chủ nhiệm CLB Trần Xuân Hảo tâm sự.
Năm nay, đội “xế ôm” miễn phí của Doanh nghiệp TNTM Nhơn cũng ra quân tiếp sức mùa thi. Theo Giám đốc Điều hành Nguyễn Nhân Duy, cách đây một tháng, doanh nghiệp đã tổ chức kiểm tra xe để chuẩn bị cho việc tiếp sức. Đội tình nguyện cũng bổ sung thêm 4 người, nâng tổng số thành viên trong đội lên 12. Anh Trần Văn Thức, một thành viên của đội, chia sẻ: “Mỗi lần chở được thí sinh đến tận nơi an toàn, tôi lại thấy ấm áp vô cùng”.
Ấm lòng nơi đất khách
Từ Gia Lai xuống, thí sinh Nguyễn Thị Xuân cùng cha và em trai được sắp xếp chỗ ở tại chùa Long Khánh (TP Quy Nhơn). Xuân chia sẻ: “Sau bữa cơm trưa, ba bố con em được nghỉ ngơi ngay tại chùa. Nhà chùa cấp chiếu, gối cho từng người. Cả nhà em cảm thấy rất an lòng trước sự quan tâm của chùa”.
Theo Đại đức Thích Quảng Duy, năm nay, chùa Long Khánh đón 1.000 thí sinh và người nhà cho mỗi đợt thi, nhiều hơn năm ngoái 200 người. Nhà chùa cũng tăng cường thêm lực lượng tình nguyện viên lên 120 người, bổ sung thêm cơ sở vật chất. Đến thời điểm hiện tại, chùa đã tiếp nhận khoảng 400 thí sinh và người nhà.
Chùa Hiển Nam là ngôi chùa đầu tiên tại TP Quy Nhơn tham gia tiếp sức mùa thi. Ở năm thứ ba này, nhà chùa xây dựng một mái hiên kiên cố rộng 200m2 trước khu giảng đường để làm nhà ăn cho 400 thí sinh. Thí sinh và người nhà lưu trú tại chùa đều được sắp xếp chỗ ở tại khu giảng đường, được hỗ trợ bữa sáng, cơm trưa và chiều, thêm bữa chè buổi tối.
Nhiều lần đến thăm chùa Hiển Nam vào các mùa thi, tôi đều gặp anh Phạm Văn Út, 39 tuổi, hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Anh là đầu bếp chính của những bữa cơm chay ăm ắp nghĩa tình. Khi được hỏi về nguyên do của hoạt động thiện nguyện này, anh cười: “Đơn giản là tôi muốn chia sẻ. Mỗi lần hoàn thành bữa cơm ngon, an toàn, giúp các thí sinh yên tâm ôn tập, thi cử, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn”.
Vừa xuống xe trước cổng Trường THCS Nhơn Hưng, mẹ con bà Trương Thị Ngọt (ở xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã được các TNTN đưa đến nơi ở miễn phí. Đó là ngôi nhà 2 tầng khang trang của ông Phan Thành Chí, ở khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng. Cùng ở tại đây với mẹ con bà Ngọt là 5 thí sinh và 1 phụ huynh nữa. Ông Chí suốt ngày quanh quẩn ở cửa hàng giống cây trồng, vợ bận bịu việc cơ quan, nên 3 căn phòng tiện nghi lại lắm bụi. Thấy ông tất bật dọn dẹp, bà Ngọt giành lấy cây chổi, “cắt cử” mấy cháu nhanh tay lau, quét nhà. “Ở xa đến mà được nơi ở thế này thì còn gì bằng”, bà Ngọt cứ tấm tắc mãi.
Không chỉ cho ở miễn phí, gia đình thầy giáo Nguyễn Thuận Đồng còn nấu cơm “đãi” thí sinh và phụ huynh. Bữa cơm trưa 2.7 tuy đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười. Thấy cô trò nhỏ Lê Giang Phương Trinh buông đũa sớm, thầy “đe”: “Bữa sau không được ăn vặt nữa nghen con, dành bụng mà cơm nước cho đàng hoàng”.
Thầy Đồng là giáo viên Trường Tiểu học số 1 Phước Lộc (Tuy Phước), vợ mua bán nhỏ ở nhà, lại phải lần lượt nuôi 5 con ăn học, nên nhà cũng chẳng khá giả gì. “Hàng xóm cứ bảo tôi “nghèo mà chảnh”, cho người lạ ở không lấy tiền. Tôi thì cứ nghĩ, người ta lạ nước lạ cái khó khăn đủ bề, mình giúp được gì thì giúp, thế thôi”, thầy Đồng trải lòng.
Học giỏi được ăn, ở miễn phí
Đến chiều 2.7, cơ sở nem chả Bốn Lai (nằm trên Quốc lộ 19, gần Trường THCS Phước Lộc) đã nhận 18 thí sinh vào ăn, ở miễn phí. Các em đều có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 50 trở lên. Bà Nguyễn Thị Ân, chủ cơ sở “bật mí”: “Cung không đủ cầu, nên tôi quyết định dành “suất” cho những cháu học giỏi, như một cách để động viên các cháu”.
V.TRANG - N.MUỘI