Nhìn lại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016: Giảm áp lực, tăng hiệu quả
Sau 4 ngày diễn ra (từ ngày 1 - 4.7) với 8 môn thi, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đã kết thúc chiều 4.7 với cảm giác nhẹ nhõm trong nhiều thí sinh (TS) và phụ huynh. Với một địa phương đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tổ chức các kỳ thi cấp Quốc gia như tỉnh ta, kỳ thi khép lại với nhiều mặt được đánh giá thành công.
Toàn tỉnh có 18.458 TS đăng ký tham gia kỳ thi, trong đó có 5.004 TS thi ở cụm xét tốt nghiệp và 13.454 TS thi ở cụm đại học. Theo thống kê từ các cụm thi, bình quân mỗi buổi thi có hơn 90% TS đến các điểm thi làm bài. Kết thúc kỳ thi, có 2 TS bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi.
Dù không thể nói mọi việc đã hoàn toàn tốt đẹp nhưng những gì diễn ra trong 4 ngày qua cho thấy sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương; cùng sự chung lòng, chung sức của cả cộng đồng, xã hội với kỳ thi này.
Những thí sinh có học lực tốt đánh giá các đề thi năm nay khá hay và thú vị.
Đồng thuận cao từ xã hội
Kỳ vọng của Bộ GD&ĐT khi tổ chức kỳ thi tại các địa phương đã được đáp ứng. Để TS được thi gần nhà, phụ huynh giảm chi phí, Sở GD&ĐT quyết định tăng thêm 1 điểm thi tại huyện Vân Canh. Trường Đại học Quy Nhơn thì bố trí toàn bộ các điểm thi tại TP Quy Nhơn.
4 ngày qua, giao thông thông thoáng. Các đơn vị liên quan cũng tăng cường lực lượng trên tinh thần “TS giảm nhưng đội ngũ phục vụ, hỗ trợ không giảm”. Năm nay cũng là lần đầu tiên Sở Y tế cử cán bộ y tế trực tại các địa phương gồm toàn bộ là bác sĩ.
Tỉnh đoàn đã bố trí tình nguyện viên tỏa khắp các điểm thi, bến xe, ngã tư đường để hướng dẫn TS và phát 2.500 suất ăn miễn phí, hàng ngàn hộp sữa, chai nước tại các điểm thi. Ngoài ra, còn hàng chục cá nhân, CLB tình nguyện “tiếp sức” cho TS và người nhà.
Chiều 4.7, đứng chờ con trước điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn, chị Lâm Thị Tám (ở huyện Tây Sơn) cho biết, bốn ngày qua, hai mẹ con chị khăn gói xuống Quy Nhơn. “Nhờ các tình nguyện viên chỉ chỗ trọ miễn phí, chỉ đường đến điểm thi, rồi cả chỗ ăn uống hợp vệ sinh, giá cả vừa phải, nên mẹ con tôi dù không có người quen ở Quy Nhơn, vẫn thấy thuận tiện, thoải mái” - chị Tám nói.
Vừa rời khỏi trường thi, em Bùi Đức Hoàng (ở huyện Phù Cát) nở nụ cười, tuy trên gương mặt vẫn phảng phất vẻ mệt mỏi sau ngày thi cuối. “Ở đây, ai cũng tạo điều kiện để em và các bạn cùng người thân ăn ở, nghỉ ngơi, đi thi thuận lợi nhất” - Hoàng chia sẻ.
Còn nhớ, trong các cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh- Trưởng Ban chỉ đạo - đã nhấn mạnh: Vì số TS ít nên hãy tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em làm bài thi tốt nhất. Bởi vậy, trong buổi thi cuối, dù ít TS đi chăng nữa, các điểm thi vẫn được tổ chức tốt. Chiều 4.7, ở môn thi cuối cùng là Sinh học, tại điểm thi Trường THPT Vân Canh, 13 cán bộ, nhân viên chỉ phục vụ 1 TS duy nhất là em Hồ Văn Lĩnh. Em Lĩnh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia lần này là lần thứ hai để xét tốt nghiệp. Trưởng điểm thi Nguyễn Tấn Tĩnh khẳng định: “Công tác tổ chức buổi thi vẫn diễn ra đúng quy trình, quy chế”.
Thí sinh trao đổi bài sau buổi thi cuối cùng.
Đề thi phân hóa TS tốt hơn năm ngoái
Đó là nhận định của nhiều TS và giáo viên về các đề thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Các đề thi có khoảng 50-60% nội dung kiểm tra kiến thức cơ bản, sau đó, có sự phân hóa rất rõ, giúp kỳ thi tránh “phổ điểm đẹp” của năm ngoái và thực hiện tốt hơn mục tiêu “2 trong 1” đã đặt ra.
“Nhìn chung, các đề năm nay khó hơn năm ngoái. Ở phần phân hóa TS, đề các môn tự nhiên yêu cầu TS phát huy tối đa thế mạnh trong vận dụng, tính toán. Các bài toán khó phải quy về nhiều khâu mới tìm được đáp số. Còn đề thi các môn xã hội đòi hỏi TS phải trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình; qua đó, thể hiện năng lực phân tích, đánh giá sự kiện” - các giáo viên THPT phân tích.
Có thể mang những tâm trạng khác nhau khi rời trường thi nhưng tất cả TS năm nay đều thừa nhận, “đề khó nhưng khá hay, tính phân hóa cao”. Chia sẻ về bài làm của con, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra yên tâm khi con có thể làm được 50 - 60% đề thi - được coi như là “nhiều khả năng đỗ tốt nghiệp” - còn “xét tuyển đại học, cao đẳng thế nào thì chờ điểm đã” - như tâm tình của chị Tám.
Kỳ thi kết thúc, bên cạnh những mặt được, còn bộc lộ những điều cần rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. Đó là những sai sót trong khâu nhập dữ liệu từ hồ sơ ở các trường, dù cán bộ được Sở GD&ĐT tập huấn kỹ lưỡng. Một số TS, dù đã được nhắc nhở nhiều lần, vẫn còn đi trễ; vẫn có TS mang điện thoại di động vào phòng thi.
Bên cạnh đó, ở một số buổi thi, vẫn còn nhiều TS than thở về việc đề ra mới, lạ. Điều này cho thấy vấn đề học tủ - dạy tủ vẫn xảy ra.
“Xu hướng ra đề như vậy yêu cầu giáo viên phải nỗ lực nhiều hơn. Dù hàng năm, Sở GD&ĐT luôn nhắc nhở giáo viên đổi mới cách dạy học, tăng cường rèn luyện các em kỹ năng vận dụng kiến thức nhưng vẫn còn một số ít giáo viên chưa nhiệt tình thực hiện” - Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Đức Tuấn thẳng thắn trao đổi.
Một mùa thi nữa khép lại. Trong chuyến kiểm tra công tác thi tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã cho biết, toàn ngành đang nỗ lực đổi mới kỳ thi theo hướng “giảm áp lực, tăng hiệu quả”. Và để thực hiện tốt điều này, đang cần rất nhiều sự chung tay, góp sức, đồng lòng của cán bộ, giáo viên và toàn xã hội.
NGỌC TÚ