Quynhonkids English Club: Truyền ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em vùng biển
Từ đầu tháng 6, nhóm tình nguyện viên Quynhonkids English Club mở lớp học tiếng Anh miễn phí tại làng chài Hải Minh (KV 9, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn). Trước đó, nhóm đã trang bị tủ sách, tổ chức sinh hoạt tập thể, trò chơi cho trẻ em nơi đây. Tất cả các hoạt động trên được nhóm tổ chức với mong muốn tiếp thêm ý thức bảo vệ môi trường biển cho trẻ.
Đến với trẻ em miền biển
Chủ nhật hàng tuần, nhóm gồm hơn 10 tình nguyện viên của Quynhonkids English Club (thành lập năm 2014, do anh Nguyễn Tấn Vũ, 30 tuổi, ở TP Quy Nhơn, làm trưởng nhóm) lại đi đò qua làng chài Hải Minh. Ở đây, có 40 - 50 em nhỏ, từ 6 - 15 tuổi, đang đợi các anh chị đến để được học tiếng Anh.
Nhóm tình nguyện viên dạy các em vẽ tranh về chủ đề bảo vệ môi trường.
Thật ra, các em nhỏ ở Hải Minh đã quen thuộc với các tình nguyện viên của Quynhonkids English Club, bởi từ đầu năm 2015, qua việc vận động, kêu gọi bạn bè, người thân đóng góp sách, kinh phí để mua sách, nhóm đã lập ra ở làng chài này một tủ sách với hơn 400 quyển truyện, sách khoa học cho thiếu nhi có chủ đề liên quan đến biển.
Vì sao lại chọn Hải Minh? Vì sao lại là trẻ em? - anh Nguyễn Tấn Vũ kể: “Ý tưởng đó nảy sinh khi tôi thường trò chuyện với người nước ngoài ở bãi biển TP Quy Nhơn. Họ đều khen biển Quy Nhơn rất đẹp nhưng khi tắm thì có quá nhiều rác, nhất là túi nylon. Họ cho rằng, ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn kém. Trong các cuộc trò chuyện đó, họ chỉ cho tôi rằng, muốn thay đổi hành vi này, phải có quy chế phạt nặng từ chính quyền đối với các hành vi xả rác của người lớn; còn những người tình nguyện thì nên tác động, nâng cao ý thức và tình yêu biển của các em nhỏ”. Vậy là Hải Minh - làng chài vốn còn nhiều khó khăn, trắc trở của TP Quy Nhơn - được nhóm chọn để thực hiện kế hoạch.
Và giờ đây, nhóm tiếp tục phát huy sở trường của mình bằng việc mở lớp tiếng Anh, chủ yếu là dạy nghe - nói, cho các em ở đây vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần.
Chị Tuyết Trinh, làm việc ở Chi cục Thuế TP Quy Nhơn, tình nguyện viên của CLB, kể: “Tôi và các bạn, anh chị trong nhóm thay nhau đảm nhận các công việc theo kế hoạch anh Tấn Vũ đề ra. Ngoài dạy nghe - nói tiếng Anh cho các em, chúng tôi còn tổ chức cho các em vẽ tranh, chơi trò chơi để tạo sự tự tin, khả năng phát triển tư duy, hòa đồng với tập thể và kỹ năng làm việc nhóm... Qua đó, lồng ghép, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, môi trường sống xung quanh các em”.
Yêu thương để bảo vệ biển
Khi yêu thương sẽ sẵn lòng bảo vệ - đó là cách mà nhóm Quynhonkids English Club hướng đến khi cùng chơi, cùng học và giáo dục cho trẻ em làng chài Hải Minh về tình yêu biển và yêu môi trường mình đang sống.
Để tránh nhàm chán, anh Vũ thường rủ các bạn nước ngoài đang đi du lịch hoặc làm việc tại TP Quy Nhơn cùng sang Hải Minh. Hình ảnh một đám trẻ con làng chài Hải Minh thích thú vây quanh người nước ngoài, tay cầm những bức tranh vẽ động vật biển đã không còn xa lạ với người dân nơi đây. Khi các tình nguyện viên người nước ngoài dạy cho các em nhỏ nói tiếng Anh, các thành viên Quynhonkids English Club ngồi bên cạnh, lắng nghe từng em phát âm để chỉnh sửa và khuyến khích các em mạnh dạn đặt câu hỏi, nêu thắc mắc.
Giờ thì bạn nào ở đây cũng cố gắng giữ gìn và nói với ba mẹ, người lớn xung quanh cùng giữ vệ sinh chung ở biển
Rồi nhóm bày các em nhỏ thể hiện ý tưởng, suy nghĩ của mình qua trang giấy, bằng tranh ảnh. Những bức tranh ngộ nghĩnh được vẽ để tuyên truyền, từ việc bảo vệ rùa biển, cá heo, ốc… đến khuyến cáo không xả rác nơi công cộng được các em thể hiện đầy cá tính qua nét vẽ.
Em Nguyễn Thị Minh Thương, lớp 7A4, Trường THCS Hải Cảng, ở làng chài Hải Minh, kể: “Học tiếng Anh với các tình nguyện viên của Quynhonkids English Club rất thú vị. Bọn em có thể tự do học và hỏi những điều mình muốn, lại được làm quen với người nước ngoài… Em và các bạn biết vì sao những con rùa biển không lên bờ đẻ trứng nữa và nếu ăn phải bì nylon, rùa biển sẽ chết; vì sao nước biển ô nhiễm thì sẽ không còn các loại hải sản… Chính sự vô ý thức của chúng ta đã gây ảnh hưởng tới môi trường sống. Giờ thì bạn nào ở đây cũng cố gắng giữ gìn và nói với ba mẹ, người lớn xung quanh cùng giữ vệ sinh chung ở biển”.
Nói về hoạt động của mình, anh Nguyễn Tấn Vũ bày tỏ: “Thật ra, các hoạt động mà chúng tôi thực hiện đơn giản là tạo sân chơi bổ ích, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ ở chính nơi các em sinh sống”.
HẢI YẾN