“Họa vô đơn chí” - vì đâu?
Vợ chết, bản thân mang án tù, hai con nhỏ bỗng chốc mất mẹ, thiếu cha - đó là nghịch cảnh mà Võ Minh Đạt (SN 1977, ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) tự mình gây ra từ việc lái xe khi đã sử dụng rượu bia và thiếu chú ý quan sát.
Khoảng 17 giờ 25 phút, ngày 20.1.2016, Đạt điều khiển mô tô chở vợ là Nguyễn Thị Nhanh chạy với tốc độ 40 - 45 km/h theo hướng Bắc - Nam trên đường bê tông thuộc thôn An Giang Tây, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ. Cùng lúc này, Lê Văn Tiến (SN 1960, ở xã Mỹ Đức) điều khiển mô tô chạy theo chiều ngược lại. Khi khoảng cách giữa hai xe còn khoảng 10 - 12 m, Tiến chủ quan đánh tay lái sang trái cho xe quay đầu mà không xi nhan từ trước. Do khoảng cách quá gần, hai xe đã va chạm vào nhau. Hậu quả, chị Nhanh chết sau đó.
Hai bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án.
Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Phù Mỹ xét xử ngày 21.7, Đạt không nói nên lời. Đứng trước vành móng ngựa mà nước mắt Đạt cứ chực trào khi nghe Hội đồng xét xử phân tích hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của mình. Theo phân tích của Hội đồng xét xử, Đạt đã sử dụng rượu bia và trong quá trình lái xe không tập trung, thiếu chú ý quan sát, dẫn đến không kịp xử lý tình huống. Còn Tiến - điều khiển xe mô tô chuyển hướng quay đầu xe mà không phát tín hiệu báo hướng rẽ, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn, nên đã gây tai nạn giao thông.
Nạn nhân của vụ việc chính là vợ của Đạt. Hậu quả Đạt gánh lấy là quá lớn. Căn cứ các yếu tố về gia cảnh, Hội đồng xét xử tuyên Đạt mức án 9 tháng tù treo; bị cáo Tiến cũng là người có lỗi để dẫn đến vụ tai nạn giao thông nói trên nên bị tuyên mức án 12 tháng tù treo.
Bị cáo Đạt thổn thức: “Vì hôm đó chạp mả nên tôi có uống vài ly nhưng vẫn ý thức không uống nhiều để còn về làm việc nhà. Không ngờ đó cũng là lần cuối tôi chở vợ đi …”.
Vụ án cũng là bài học cho mọi người, khi tham gia giao thông cần tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ; trong đó cần chú ý quan sát và đã uống rượu bia thì không lái xe.
K.ANH