Trộm theo chân vào nhà !
Lúc 18 giờ 10 ngày 29.7 nghe chị Thanh gọi thu tiền hụi, chị Ðặng Thị Ngọc (SN 1978, ở phường Ðống Ða, TP Quy Nhơn) vào phòng ngủ lấy tiền nộp nhưng không tìm thấy túi xách đâu nữa. Chị Ngọc cho biết, khoảng 18 giờ cùng ngày đi làm về thấy cả nhà đi vắng nên vào phòng ngủ treo túi xách (bên trong có 1,9 triệu đồng, giấy đăng ký xe, bằng lái xe mô tô cùng một số giấy tờ khác) lên mắc áo rồi xuống bếp lo cơm nước, khoảng 10 phút sau chị Thanh đến gọi thì túi xách đã biến mất.
Thái Văn