Thương binh vượt khó làm giàu
Rời quân ngũ năm 1986 với thương tật hạng 2/4, ông Nguyễn Ngọc Tứ (SN 1962) về quê ở KV Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn với đầy rẫy khó khăn: Nhà nghèo, ông là con cả trong gia đình có đến 8 anh chị em, cha lâm bệnh mất sau đó không lâu, mẹ già thường đau bệnh.
Đứng trước khó khăn và không để các em thất học, ông Tứ ngày đêm vắt óc nghĩ cách thoát nghèo. Thấy con bò là vật dễ nuôi, ông lân la đến gặp các hộ nuôi bò có tiếng trong và ngoài địa phương học hỏi, và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do địa phương tổ chức. Vay vốn ưu đãi được 5 triệu đồng, ông đầu tư xây chuồng trại, còn lại một ít thì túc tắc đạp xe đi chợ bò khắp các huyện tìm mua những con bò ốm đem về nuôi vỗ béo. Gian nan chỉ làm tăng thêm ý chí quyết tâm làm giàu ở người thương binh này.
Ông kể lại: “Bò bắt về, tôi cho xổ giun, tiêm phòng và lấy ngắn nuôi dài bằng cách trồng bắp, lúa, cỏ, thúc bằng cám gạo, bột bắp, nuôi được 2-3 tháng, bò mập ú là bán”. Cứ vậy “tích tiểu thành đa”, đàn bò của ông Tứ từ 1 con, nay đã phát triển lên đàn 17-18 con, lại còn thêm bò sinh sản. Ngoài ra, ông Tứ còn thuê 2 mẫu đất làm gia trại nuôi cá, gà, heo và trồng hoa huệ, bắp, mè, đậu phụng.
Có thu nhập, cuộc sống ổn định hơn, ông Tứ nghĩ đến việc cho các em đi học lại. Thấy anh mình quyết tâm, các em ông miệt mài học tập, 1 người em học xong trung cấp và 2 người học xong đại học ra trường đều có việc làm, còn lại 4 người em học xong THCS thì nghỉ phụ giúp anh và tìm việc. “Khi cưới vợ cho em trai, gả em gái có chồng, tui còn cho mỗi đứa em 1 con bò sinh sản làm vốn và hỗ trợ tiền để các em mua đất, cất nhà. Đến nay, các em tôi đều đã lập gia đình và ra ở riêng”, ông Tứ không giấu được niềm vui, chia sẻ.
Bản thân ông cũng lập gia đình với một phụ nữ cùng cảnh ngộ tật nguyền. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đời sống của gia đình ông ngày một phát triển. Vợ chồng có 2 người con, một đã tốt nghiệp ĐH Bách khoa Đà Nẵng, hiện làm việc tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, một đang học năm cuối Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh.
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Tứ còn được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Hòa Cư (từ năm 1988), 3 nhiệm kỳ liên tục được bầu là đại biểu HĐND phường, hiện là Phó Chủ tịch HĐND phường Nhơn Hưng. Theo ông Ngô Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nhơn Hưng, ông Tứ là cán bộ mẫn cán, hàng năm đều được đánh giá là cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Lê Văn Hiến, Chủ tịch Hội CCB phường, cho biết thêm, hội viên cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tứ là nông dân sản xuất giỏi của phường.
XUÂN THỨC