Những điều thú vị ở lớp học Vật lý thiên văn
Được mở mang kiến thức, gặp gỡ những người cùng chí hướng… là những điều hết sức thú vị tại các lớp Vật lý thiên văn, do Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm tại TP Quy Nhơn. PV Báo Bình Định đã ghi lại những chia sẻ của giảng viên, học viên lớp học Vật lý thiên văn lần thứ 4, khai mạc ngày 31.7.
GS YOUNG CHOL MINH, GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC VŨ TRỤ VÀ THIÊN VĂN HÀN QUỐC (KASI):
Học viên là điều thú vị nhất
Từ lời mời của một người bạn ở Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, lần đầu tiên tôi đến với lớp học này, đến với TP Quy Nhơn và có những ấn tượng ban đầu rất tốt đẹp.
Tôi đến và tham gia rất nhiều công việc nghiên cứu tại Việt Nam. Nhưng với giảng dạy thì đây là lần thứ hai. Lần trước tại Hà Nội, tôi đã được trải nghiệm cảm xúc thật tuyệt vời khi đứng lớp truyền đạt vốn kiến thức mình có cho những nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam. Sinh viên Việt Nam thông minh, đam mê nghiên cứu và nghiêm túc học tập. Vì thế khi bạn tôi ngỏ lời mời tôi đến đây dạy, tôi đồng ý ngay.
Các giảng viên và học viên lớp Vật lý thiên văn lần thứ 4.
Chiều 31.7, tôi có buổi lên lớp Vật lý thiên văn ở Trường Đại học Quy Nhơn. Nhìn chung, tất cả 16 bạn trong lớp học đều có chung niềm đam mê và tinh thần ham học hỏi. Dù nền tảng kiến thức của các bạn không đồng đều nên việc tiếp thu bài giảng của tôi ở từng người có khác nhau. Tuy nhiên, đó là điều bình thường và đáng mừng là tất cả các bạn đều tích cực học tập, chia sẻ nhiều thứ với nhau.
Bạn hỏi điều gì thú vị ở lớp học của tôi à? Với tôi, chính là những học viên trẻ tuổi, đầy đam mê, nhiệt huyết dấn thân khám phá thế giới khoa học. Cá nhân tôi nhận thấy rằng, người Việt Nam và người Hàn Quốc có nhiều điểm tương tự (kể cả ngoại hình) và qua tìm hiểu tôi nhận thấy, riêng với công tác nghiên cứu, phát triển vật lý thiên văn, các bạn có nhiều lợi thế hơn chúng tôi trước đây. Tôi rất vui và sẵn sàng đến với các bạn để chia sẻ, đổi trao những hiểu biết của mình tại những lớp học rất bổ ích như thế này.
TS PHẠM TUẤN ANH, CÁN BỘ TRUNG TÂM VỆ TINH QUỐC GIA (HÀ NỘI):
Học hỏi nhiều điều thú vị, bổ ích
Lần đầu tiên tôi tham gia lớp học Vật lý thiên văn tại Quy Nhơn vào năm 2013. Năm nay, tôi quyết định đăng ký học vì chủ đề lần này chính là mảng nghiên cứu hiện tại của tôi.
Mặc dù tôi đang làm công tác nghiên cứu nhưng kiến thức và các thứ liên quan đến chuyên ngành ở mỗi thời điểm luôn có sự thay đổi, chuyển biến nên phải liên tục học tập. Đến với lớp học này, các giáo sư sẽ trang bị cho tôi những kiến thức mới, cập nhật tổng thể về khoa học chuyên ngành ở thế giới. Tôi còn được biết cả việc họ đã làm đến đâu và còn những vấn đề nào cần khám phá.
Việc tự nghiên cứu trên mạng, khiến mình dễ rơi vào biển kiến thức rộng lớn dẫn đến mơ hồ; mất nhiều thời gian, thậm chí mất phương hướng, có gì không hiểu, hồ nghi lại không thể hỏi-đáp ngay được. Đến với những lớp học ngắn hạn như thế này là hết sức cần thiết.
Điều thú vị nhất ở lớp học, với tôi, là những bài giảng chất lượng cao được tổ chức thân thiện, cởi mở, nơi thầy trò có thể tiếp xúc, nói chuyện, tương tác gần gũi. Tôi học được cách các giáo sư nhìn nhận, tiếp cận một vấn đề về vật lý, đôi khi chỉ từ một nguyên lý rất chung chung, đơn giản. Vậy mà họ diễn giải, tìm ra được những kết quả rất thú vị.
NGUYỄN TRẦN HOÀNG, HỌC VIÊN CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI:
Cách tổ chức lớp quy củ, hiệu quả hơn
Cách đây 2 năm, tôi đã tham gia lớp học chủ đề về vũ trụ học. Lần này trở lại, tôi thấy cách tổ chức lớp quy củ, hợp lý hơn nên học viên dễ dàng nắm bắt các bài giảng hơn lần trước.
Điều thú vị khi tham gia lớp học này là tôi được gặp những giáo sư đầu ngành ở nhiều chuyên ngành hẹp - những người có kiến thức rất sâu và rộng. Sau mỗi buổi học, cảm giác được họ khai sáng, mở mang đầu óc luôn khiến tôi thích thú. Bởi, có nhiều kiến thức mình đã học từ trước, mình nghĩ là mình hiểu nó rồi nhưng khi gặp những người rất giỏi thì thấy kiến thức ấy còn sâu hơn nữa chứ không chỉ như thế. Đó là điều tôi thích nhất.
Hiện tại, các sinh viên Việt Nam muốn tìm cơ hội tham gia lớp học hè hoặc lớp mùa đông thì phải đăng ký theo học các lớp ở nước ngoài như Nhật Bản, châu Âu. Dù vậy, cơ hội được đi rất thấp. Để thấy, có được một lớp học ở Quy Nhơn như thế này là rất quý giá. Như với tôi, một người đang làm luận án thạc sĩ, khi đến đây được các giáo sư giúp có cái nhìn tổng thể về lĩnh vực nghiên cứu và hướng mình nên theo đuổi gì. Đó là cái lợi của lớp học này.
Ngoài học thuật, tham dự lớp học tôi có dịp gặp gỡ, giao lưu với những người cùng chung đam mê về thiên văn. Chúng tôi rất dễ nói chuyện và có chung nhiều chí hướng với nhau. Gặp nhiều bạn bè như vậy sẽ giúp tôi mở rộng mạng lưới những người cùng nghiên cứu.
Lần thứ hai đến Quy Nhơn, tôi thấy thành phố thay đổi và phát triển khá nhanh hơn. Ngày đầu tiên đến đây, tôi theo các giáo sư đi đến đảo Kỳ Co (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn). Tôi rất thích nơi này.
NGỌC TÚ