Bán vàng để “tiếp sức thí sinh”
Ðã 10 năm qua, đến mùa thi đại học, chị Phan Thị Thu Hằng, 37 tuổi, ở tổ 32, KV6, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, lại có thêm niềm vui được chăm lo cho thí sinh (TS) khắp mọi nơi về TP Quy Nhơn.
Chị Hằng nói, trong năm, mình để dành một khoản tiền riêng cho công việc này.
10 giờ 30 phút trưa ngày 5.7, chúng tôi vào gặp chị Hằng tại căn nhà nhỏ khá khang trang. Chị đang tất bật vừa tiễn một số TS thi xong đợt 1 ra về hoặc đi thi ở cụm thi khác vừa sửa soạn bữa cơm cho TS và người nhà TS. Chị Nguyễn Thị Xuyến, 43 tuổi, thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cùng con gái Trương Thị Viễn, dự thi khối A Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh ở điểm thi Trường THCS Hải Cảng, TP Quy Nhơn rưng rưng nước mắt kể: “Tui bán 6 con heo con được có 900 ngàn đồng làm lộ phí dẫn con đi thi đại học. Tiền xe hết 1/3. Đang lo lắng lỡ có bề gì là thiếu tiền thì được các em thanh niên tình nguyện (TNTN) đưa về nhà chị Hằng ở. Thiệt không ngờ, chị ấy lo cho mẹ con tui và các em đi thi khác như người trong nhà. Từ chuyện cơm nước, giặt ủi đến cả việc chở mấy đứa nhỏ đi thi, chị ấy lo tất. Chị còn không cho ai ăn uống gì ngoài đường sợ đau bụng. Khi bọn nhỏ cần uống sữa, ăn khuya… đều gọi chị lo hết”.
Chị Hằng kể, từ ngày đầu tiên chương trình “Tiếp sức mùa thi” hoạt động ở TP Quy Nhơn (2003), ngôi nhà rầm rộng chừng 20 m2 của chị đã trở thành địa chỉ giúp đỡ TS. Đến nay, nhờ làm ăn, tích góp vợ chồng chị có thêm căn nhà nhỏ này và đến mùa là vợ chồng chị sẵn sàng đón tiếp 30 - 40 TS và người nhà TS ở trọ miễn phí. Những TS và người nhà TS đến ở nhà chị Hằng đều được chị lo tất tần tật từ khâu ăn uống, đi lại… Vợ chồng chị lo đi chợ, nhờ người quen và có khi mướn thêm vài người nữa để đảm bảo từng bữa cơm, đến việc đưa đón các em đi thi sao cho chu đáo nhất.
Sau một hồi thuyết phục, chị Hằng mới chịu tiết lộ, mỗi tháng chị để dành khoảng 5 triệu đồng. Tích góp được bao nhiêu chị mua vàng cất kỹ. Khi mùa thi ĐH, CĐ đến, ngoài việc chăm lo cho số thí sinh ở nhà mình, chị liên hệ các chùa hay giúp đỡ TS cần bao nhiêu gạo thì đem bán vàng mua gạo tặng nhà chùa để họ lo nấu cơm cho TS ăn miễn phí. Năm nay, thấy các chùa chỉ lo được suất ăn miễn phí ở khu vực nội thành Quy Nhơn, chị tìm gặp anh Nguyên, người phụ trách đường dây nóng của Tỉnh đoàn xin ủng hộ 500 suất cơm cho các TS dự thi tại điểm thi Trường CĐ Bình Định. Khi được Tỉnh đoàn chấp thuận, chị chạy vội ra tiệm vàng ở đường Phan Bội Châu, gần cơ quan Tỉnh đoàn bán vội 4 chỉ vàng đem 12,5 triệu đồng để TNTN tìm chỗ uy tín đặt cơm phát miễn phí cho TS vào trưa ngày 4.7.
Hỏi chị Hằng ước muốn gì từ những việc mình làm, chị cười - Mình mong có thêm điều kiện để năm sau lại giúp được nhiều TS hơn năm trước. Đây là niềm vui và cũng là ước nguyện mà chị đã hứa với người cha quá cố.
HẢI YẾN
Thật không ngờ ở quy nhơn lại có người tốt vậy. nếu không phải lời hứa với Cha đã qua cố thì sẽ không ai tin được câu chuyện của Chị Hằng.