Thoát nghèo nhờ trồng hoa huệ
Ở xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước), vài năm trở lại đây, nhiều hộ trồng hoa huệ đã “ăn nên, làm ra” không những thoát nghèo mà còn có “của ăn của để”, trong đó có chị Nguyễn Thị Thắng, ở thôn Đại Lễ.
Chị Thắng chăm sóc ruộng huệ. Ảnh: XUÂN THỨC
Chỉ vào ngôi nhà 2 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi của mình, chị Thắng bộc bạch: Cũng nhờ cây hoa huệ mà gia đình tui thoát nghèo. Cách đây chừng 20 năm, nhà tui thuộc diện hộ nghèo của xã. Thấy cây hoa huệ mới du nhập về địa phương, tui liền bắt chước trồng. Được Hội Nông dân xã, Trạm Khuyến nông tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, tui thuê 2 sào đất làm thử, kết quả vụ đầu cho thu nhập nhưng chưa khá là bao, do hoa ra không đúng thời điểm ngày rằm và mùng 1 (âm lịch) hàng tháng nên giá bán thấp; hơn nữa bông lại nở không đều, cành nhỏ, to đều có. Tui liền nghiên cứu rồi vụ sau chọn giống toàn những củ huệ lớn để trồng và trước khi xuống giống thì làm đất, lên rò kỹ, bón lót mỗi sào 2 tấn phân chuồng hoai mục cộng 1 bao lân 50kg, rồi trồng đúng 10 thiên củ giống huệ/sào, không ham trồng dày, nhờ đó năng suất, sản lượng đều tăng, cho thu nhập gấp 3 lần so với trồng lúa.
Từ 2 sào hoa huệ ban đầu, những năm sau chị Thắng trồng lúc 6 sào, lúc 8 sào vì phụ thuộc vào việc thuê đất, mỗi năm trừ chi phí còn lãi ròng 42 - 56 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn trồng 5 sào lúa, chăn nuôi heo, bò để thu nhập thêm. Chị hiện là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương.
XUÂN THỨC