Xe ben tông xe máy, hai ông cháu chết tại chỗ
(BĐ) - Khoảng 16 giờ 30 phút, chiều 9.8, đoạn gần ngã ba Hùng Vương - Điện Biên Phủ (thuộc khu vực 1, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy, khiến hai người chết tại chỗ.
Sau tai nạn, hai ông cháu chết tại chỗ.
Xe ben gây tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ben mang biển số 35C-010.42 (chưa rõ người điều khiển) của Tập đoàn Phúc Lộc lưu thông hướng từ đường Hùng Vương về đường Trần Hưng Đạo đã xảy ra tai nạn với xe máy mang biển số 37K4-9528 do Phạm Văn Phúc (ở khu vực 1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) điều khiển, chở phía sau cháu ngoại là Nguyễn Hoàng Yến Nhi (SN 2008). Sau cú tông mạnh của xe ben, làm ông Phúc và cháu Nhi chết tại chỗ. Hiện trường cho thấy phần đầu của xe máy bị tông nát bét.
Xe máy bị tông nát bét phần đầu.
Lực lượng chức năng tỉnh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.
Thời điểm xảy ra tai nạn, gần với giờ cao điểm, lại là tuyến đường chính nên tuyến đường Hùng Vương - Trần Hưng Đạo bị ách tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã có mặt kịp thời để điều tiết, đến 18 giờ giao thông mới trở lại bình thường.
Tại nạn làm giao thông trên tuyến đường Hùng Vương bị ách tắc.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng của tỉnh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.
Tin, ảnh: NGUYỄN PHÚC
Vợ chồng mình cũng từng suýt chết dưới bánh xe của ông xe VUA này.....đó là 1 nỗi ám ảnh lớn.....chả hiểu lúc đó 2 vợ chồng như bị ai đẩy ra, còn xe của mình thì nằm dưới bánh xe trước của chúng nó. Đúng là chúng xem mạng người như cỏ rác vậy đó.
Giờ cấm xe tải nhưng bọn Phúc Lộc vẫn thản nhiên chạy gây ra biết bao tai nạn. tông chết người rồi bọn nó vẫn thản nhiên. Thế nhưng lúc đó các cơ quan chức năng đang ở đâu, sao các anh không có mặt, hay các anh biết mà vẫn làm ngơ. Các anh cũng có người thân nếu giả sử đó là người thân của các anh thì sao. Các người chỉ biết bao che cho nhau thôi còn dân đen thì phải gánh chịu như vậy. Mạng người mà các anh xem như cỏ rác. Trên địa bàn này biết bao nhiêu vụ tai nạn do bọn Phúc Lộc gây ra, sao các anh không biết ngồi lại mà đưa ra phương án xử lý. Hay là không dám xử lý. Có lẽ ngừơi dân bảo bọn Phúc Lộc là xe Vua đúng thật chẳng ai dám đụng tới, ngay cả cơ quan có thẩm quyền cũng làm ngơ .
Cái chết tức tưởi và kinh khủng hai ông cháu của chủng loại "xe vua" vượt đèn đỏ như Báo đưa tin, gây bao hoang mang trong dư luận mấy ngày qua. Cuộc sống có ai muốn tự nhiên được "siêu thoát" không bao giờ cả. Mà chúng ta lại cầu mong cho hai ông cháu sớm siêu thoát. Những hung thần xa lộ này có còn làm cho bao nhiêu người nữa "siêu thoát" tiếp theo. Ôi siêu thoát nhanh quá, sớm quá cho một cái chết đau lòng người!
Tôi là dân thuộc khu vực này và hàng ngày tham gia giao thông, chứng kiễn nhiều tai nạn đau lòng. Vấn đề ở đây chỉ có tuyến đường độc đạo để vào thành phố và là tuyến gần nhất để về Cảng và Thành phố và người tham gia giao thông rất thiếu ý thức nên tai nạn cứ diễn ra... làm sao mở đường cho xe tải riêng, xe máy và xe đạp riêng, ý thức giao thông của bà con được nâng cao. Tôi từng bị xe máy (không đội mủ bảo hiểm) vượt đèn đỏ và xách mẹ con văng khỏi xe.. thật may mắn là xe tan tành nhưng mẹ con bình an. Tôi còn bị ám ảnh hoài khi lưu thông để về nhà. Chiều qua chứng kiến cảnh hai ông cháu mà tôi thương lắm, biết làm sao đây? Chính Phủ ơi, Nhà nước ơi : tham gia giao thông là nổi ám ảnh
Đề nghị cơ quan chức năng chốt trực những giờ cao điểm tại đèn xanh đèn đỏ khu vực trong thành phố Xin cảm ơn.
Mỗi lần lưu thông trên đường mà gặp xe ben của Phúc Lộc là tôi áp sát ngay vào lề, ai cũng ớn lạnh với dàn xe này. Không biết, những chiếc xe này có phải là xe vua hay không, chạy bạc mạng, không một chút nhún nhường, đôi khi còn vượt cả đèn đỏ (ngã 3 Điện Biên Phủ - Hùng Vương). Có xe không mang biển kiểm soát vẫn chạy ngang nhiên, chạy vào giờ cấm. Coi mạng người như cỏ rác.
Tôi thấy nhiều buổi chiều và buổi sáng vào đúng thời điểm cấm các xe tải trọng lớn trên đường (tôi nhìn vào một số biển dọc đường Hùng Vương) nhưng các xe này vẫn vô tư chạy. Không hiểu lúc đó các lực lượng chức năng ở đâu? Có lần tôi đã nghe báo đài phản ánh lái xe cố tình chạy không chấp hành lệnh dừng vào thời gian cấm đó. Nhưng sau đó các xe vẫn chạy bình thường, bà con cứ xuống nội thành chạy tuyến đường Hùng Vương xem chiều nay có đúng như vậy không? Đường về chiều rất nhiều xe máy, xe thô sơ nhưng xe tải trọng lớn thì không chấp hành lệnh cấm theo giờ đó mà cứ đua nhau chạy. Đi trên đường tôi bức xúc lắm, nản?
Cấm xe mà vẫn cứ chạy. Đây có phải là xe "Vua" không. Ai có thể làm cho hai ông cháu sống dậy. Một mất mát quá lớn không ai có thể bù đắp được. Chia sẻ nỗi đau với gia đình hai ông cháu. Cầu mong cho hai ông cháu siêu thoát.
Cầu mong hai ông cháu sớm siêu thoát! Mong gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương này!
Đường thì hẹp...người tham gia giao thông thì đông.. lại thêm mấy ông (ben) chạy đua chuyến cho công trình XD nên tai nạn giao thông mới xảy ra miết. Sao mấy cấp trên không có những giải pháp giao thông khả thi để cho người dân an tâm hơn khi tham gia giao thông... chỉ trong 1 thời gian ngắn mà thành phố xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn GT nghiêm trọng, đem lại không ít đau thương, ám ảnh, gánh nặng cho gia đình và xã hội