“Ăn theo” mùa thi
Mùa thi cũng là mùa “làm ăn” của nhiều người, khi có hàng ngàn thí sinh và người nhà cùng đổ về cụm thi Quy Nhơn.
Như thường lệ, khi dòng sĩ tử hối hả dịch chuyển về Bình Định, các dịch vụ ăn uống cũng “tăng tốc”. Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày này, quán xá mọc lên dày đặc quanh các điểm thi. Trước cổng Trường THPT Xuân Diệu (thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) có đến 6 quán phục vụ ăn uống được dựng lên. Hầu hết chủ của các quán đều là dân xung quanh khu vực điểm thi.
Một chủ quán ở thôn Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, cho biết, nhà chị có cho thuê rạp đám cưới, nên không phải tốn khoản thuê rạp. Đầu tháng 7 mỗi năm, gia đình chị huy động tất cả các thành viên trong gia đình tham gia, bởi khi hết giờ làm bài, thí sinh và người nhà kéo vào quán đông nghịt. “Năm nay, lượng thí sinh ít hơn so với năm ngoái mà dọc cổng trường lại tăng thêm 2 quán nên thu nhập giảm đi”, chị Lành, một chủ quán cho biết.
Không giống như dịch vụ ăn uống, lực lượng bán đáp án, phát tờ rơi thông tin tuyển sinh chủ yếu là học sinh, sinh viên. Chỉ 30 phút sau khi hết giờ thi môn cuối cùng đợt 1, Trần Đình Khang, sinh viên khoa Địa lý - Địa chính, Trường ĐH Quy Nhơn, đã bán sạch 100 bộ đáp án 3 môn thi (10.000 đồng/bộ), “lãi” 800 ngàn đồng. Từ ngày 4 đến sáng 5.7, Khang thu được không dưới 1,3 triệu đồng, cũng bõ mệt nhọc dưới trời nắng nóng.
Còn sinh viên Tăng Thành Tâm, ngành Kỹ thuật điện - Điện tử, Trường ĐH Quy Nhơn, lại tự liên hệ với Đoàn trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng nhận tờ rơi quảng cáo về trường, thành lập một nhóm bạn gồm 6 người để phát cho phụ huynh. Từ ngày 3.7, các bạn phải phát 1.000 tờ rơi trong khoảng 6-9 giờ và 15-17giờ. “Thù lao 80.000 đồng/ngày cũng trang trải được tiền trọ và ăn uống trong ngày. Nhưng, quan trọng là chúng tôi học được cách kiếm tiền chính đáng và “rèn” kỹ năng giao tiếp”, Tâm chia sẻ.
Một mặt hàng cũng khá “hit” trong những ngày này là các tờ báo có đăng gợi ý bài giải. Nguyễn Thanh Thiện, 20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, kể: “Về Quy Nhơn nghỉ hè, tôi muốn làm gì đó để phụ giúp mẹ kiếm thêm thu nhập. Liên hệ với hai người bạn học thời phổ thông, chúng tôi góp tiền mua báo đi bán. Mỗi ngày tôi bán được 50 tờ báo Thanh niên và Tuổi trẻ, trừ chi phí xong thu còn lời được 70.000 đồng”.
THANH - PHÙNG