Đãi dắt trên sông
12 giờ trưa. Tranh thủ nước sông bắt đầu rút, cha con anh Trần Văn Sáu (tổ 2, KV 1, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) mang dụng cụ ra nhánh sông Hà Thanh (đoạn chảy ra đầm Thị Nại) để đãi dắt, phễn. Anh Sáu gồng người xúc từng xẻng bùn cát cho vào rổ, con gái anh quây, đãi để nhặt tìm từng con dắt, phễn. Con gái lớn của anh Sáu năm nay lên lớp 11, tranh thủ những ngày hè theo phụ việc cho cha. Hai cha con ngâm mình trong nước, làm việc luôn tay từ 12 giờ đến 17 giờ, kiếm được khoảng 120 ngàn đồng.
Những hôm nước lớn, không ra sông được thì anh Sáu theo anh em trong xóm đi làm thợ hồ. Vợ anh ở nhà lo buôn bán, chạy chợ. Hai vợ chồng chạy đua với cuộc sống để kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học.
SƠN PHẠM