“Tại anh” hay “tại ả”?
Ngành Y lại có “bão”. Không như nhiều vụ việc nóng bỏng trước đó có va chạm giữa bệnh viện và người dân, lần này là chuyện “xử nhau” mang tính “nội bộ”. Mọi việc bắt đầu từ việc BVĐK Hàm Rồng bị Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa xử phạt 20 triệu đồng với lý do hoạt động không đúng địa điểm ghi trong giấy phép. Trước đó, sáng 8.8, trong khi đoàn khám từ thiện của bệnh viện này đang hoạt động tại Trạm Y tế xã Hoằng Thanh, thì Thanh tra Sở Y tế có mặt, lập biên bản, dừng hoạt động khám, cấp phát thuốc. Sau đó một ngày, Thanh tra Sở đưa ra mức phạt như trên.
Đại diện bên bị phạt - BVĐK Hàm Rồng - cho rằng mình đúng với một việc làm hết sức nhân văn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” khi tổ chức khám bệnh, tư vấn miễn phí và cấp thuốc cho người có thẻ BHYT là người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh… Đặc biệt, hoạt động này đã được sự đồng ý của UBND huyện. Trong khi đó, bên phạt - Sở Y tế - cũng khẳng định mình không sai, bởi việc xử phạt có căn cứ hẳn hòi.
Đọc thông tin về sự việc này, ta gặp nhiều dòng title như: “Bị xử phạt vì khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí”, “Bệnh viện bị phạt 20 triệu vì khám miễn phí”… Đây là những cách đặt vấn đề dễ gây hiểu nhầm, rằng cơ quan quản lý nhà nước đã xử phạt đơn vị làm từ thiện một cách vô cớ. Thực tế không phải vậy. Không như các hoạt động từ thiện xã hội khác, khám chữa bệnh nhân đạo đòi hỏi những yêu cầu khắt khe về cơ sở vật chất, thuốc men và nhân sự. Những yêu cầu ấy thể hiện rõ trong Thông tư 30/2014/TT-BYT ngày 28.8.2014 của Bộ Y tế về quy định khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Thêm một điểm đáng chú ý theo Thông tư này, chỉ Bộ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo các Bộ, ngành và Giám đốc Sở Y tế mới có thẩm quyền cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Nghĩa là không thể có chuyện UBND cấp huyện cho phép thì bệnh viện được khám bệnh, phát thuốc “vô tư”.
Sự việc ở Thanh Hóa đã khép lại khi đại diện BVĐK Hàm Rồng hôm 16.8 xác nhận đã đến Sở Y tế xin lỗi, nhận sai. Sở Y tế Thanh Hóa cũng cho biết sẽ cho phép bệnh viện tiếp tục hoạt động từ thiện sau khi hoàn thiện thủ tục.
Chuyện dài về khám chữa bệnh từ thiện không chỉ riêng của địa phương nào. Ngay tại Bình Định, không ít đơn vị tổ chức hoạt động này cũng đã “than trời” vì nhiều thủ tục cần phải có. Người viết bài này từng nghe tâm sự của những người muốn “bỏ cuộc” khi đụng phải quy định này, giấy tờ nọ. Song, quản lý chặt chẽ hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo là hết sức cần thiết, bởi trên thực tế có không ít đơn vị chỉ muốn đánh bóng tên tuổi, không chú trọng hiệu quả khám, chất lượng thuốc. Thậm chí, ngay tại TP Quy Nhơn, từng có một hoạt động khám bệnh phát thuốc cho người cao tuổi tại một khách sạn lớn, khi các cụ đến lại “trật ề”, chỉ được khám qua loa, nghe quảng cáo sữa rồi… về. Nhiều người bức xúc: “Đúng là treo đầu dê, bán thịt chó”, và tuyên bố “cạch” luôn các chương trình khám bệnh miễn phí kiểu này.
MAI LÂM