Mở rộng vòng tay yêu thương với trẻ có hoàn cảnh khó khăn
Trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tiếp sức các em đến trường.
Chỗ dựa cho trẻ mồ côi
Cha mẹ lần lượt qua đời vì bạo bệnh, 6 anh chị em của em Hà Thị Mỹ Duyên (17 tuổi), ở xóm 15, thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước được người cô nhận nuôi. Gia đình Duyên vốn đã vô vàn khó khăn vì anh trai Hà Vân Long (30 tuổi) bị tật nguyền không thể tự chăm sóc mình thì nay chị gái Hà Thị Dân (25 tuổi) phát hiện bị bệnh ung thư cổ tử cung.
Em Hà Thị Mỹ Duyên (đứng thứ 4 từ trái sang) nhận ngôi nhà mới trong niềm vui cùng đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh, huyện và địa phương.
Cuối tháng 7 vừa qua, gia đình Duyên vui mừng khi được dọn về ở trong ngôi nhà mới khang trang rộng 65m2, trị giá 160 triệu đồng, trong đó Hội LHPN tỉnh, huyện kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do địa phương và người thân của gia đình hỗ trợ. Nhiều người đến chia vui cùng em, nhìn Duyên chăm sóc cho anh trai bệnh tật, thuốc thang cho chị gái trong ngôi nhà mới của mình, ai cũng xúc động. Mỹ Duyên kể: “Những năm qua, cuộc sống của em rất khó khăn nhưng em luôn tự nhủ phải cố gắng học để thay đổi hoàn cảnh. Niềm động viên lớn nhất của em là luôn được mọi người giúp đỡ, nhưng em không ngờ là được các cô, các chị giúp em và gia đình mình món quà lớn như thế này. Có được ngôi nhà mới để ở, có chỗ thờ cúng cha mẹ đàng hoàng hơn, em thật sự biết ơn mọi người rất nhiều”.
Để thực sự giúp cho các trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn một cách hiệu quả, với tấm lòng của người mẹ, người cô, người chị, các cấp hội phụ nữ đã có những cách làm linh hoạt và năng động, như với trường hợp của em Đinh Thị Ny, 9 tuổi, ở làng M6, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh. Cô giáo Nguyễn Thị Cháu, Trường tiểu học số 2 Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, giáo viên chủ nhiệm của em Ny, cho biết: “Em Ny mồ côi cha mẹ, em ở với bà nội đã già yếu. Hàng ngày, sau giờ học, em phụ bà nuôi heo, đi lượm phân bò bán kiếm tiền. Ngoài nhà trường, các thầy cô giáo tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho Ny thì Hội LHPN huyện, xã đã thường xuyên thăm hỏi tình hình học tập, tặng quà, tiền, học bổng lúc khó khăn, đau ốm để em có thể tiếp tục đến trường”. Nhiều cơ sở hội khác thì vận động hội viên, phụ nữ tiết kiệm tiền, gạo, góp công, quà và huy động các nguồn khác… Điển hình như các Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh, Tuy Phước, Vân Canh và TX An Nhơn đã nhận đỡ đầu 12 học sinh nghèo với mức hỗ trợ vài triệu đồng/năm, ngoài ra còn tặng quà, xe đạp. Việc tặng sổ tiết kiệm nghĩa tình cũng trở thành hoạt động thường xuyên của nhiều tổ chức hội.
Nâng cao vai trò xã hội hóa
Tại xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn), việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đặc biệt quan tâm, với nhiều hình thức hỗ trợ, đa phần từ nguồn xã hội hóa. Trong 5 năm qua, các chi hội phụ nữ của xã đã vận động trên 117 triệu đồng để tặng quà cho các em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, tặng 2 xe đạp, 2 máy may, 5 sổ tiết kiệm cho các con em của những hội viên khó khăn.
Bà Phạm Thị Chung, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: “Nhờ địa phương có nhiều doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ nên mỗi khi có các trường hợp khó khăn, đau ốm đột xuất, tai nạn, chúng tôi lại vận động các chủ cơ sở, công ty cùng chung tay động viên tinh thần và giúp đỡ phần nào vật chất để các em vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là không bỏ học nửa chừng”.
Đáng chú ý là các cấp hội duy trì thường xuyên mô hình quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ trên 1.200 em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, các cấp hội trong toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu 154 trẻ em mồ côi. Từ số tiền thu được của heo tiết kiệm, hũ gạo tình thương, các cấp hội sẽ đưa ra hình thức hỗ trợ theo tháng, quý hoặc đột xuất. Hội cũng đang cố gắng để kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng chung tay để mức hỗ trợ được cao hơn, chất lượng hơn cho các em mà các đơn vị nhận đỡ đầu”.
Dù những món quà, học bổng còn khiêm tốn về giá trị, nhưng tình yêu thương và trái tim nhân hậu của các cô, các chị dành cho trẻ thì vô bờ bến. Cũng chính điều đó đã giúp họ hết lòng với công tác này để tiếp tục nâng đỡ các em trên bước đường trưởng thành.
HẢI YẾN