Nỗi đau của người lỡ một lần đò
Sau gần 5 năm ly hôn, làm mẹ đơn thân, tôi gặp được người mà mình rung động và muốn kết hôn. Ở tuổi gần 40, lại từng chọn nhầm chồng nên tiêu chí của tôi rất đơn giản, chỉ cần người hiểu và yêu thương mẹ con tôi. Vậy mà, tôi cũng không thể tìm được người để tái hôn, dù đã gặp được anh.
Anh ngoài 40 tuổi, học cùng đội tuyển học sinh giỏi văn của trường với tôi thời cấp ba. Gần nửa năm gặp lại nhau, tôi mới biết anh chưa lập gia đình. Chúng tôi mở lòng đến với nhau. Chúng tôi yêu nhau đơn giản và thật sự có ý định về chung một nhà. Anh cũng rất thương con trai của tôi. Nhiều lần, anh đi công tác đột xuất, bữa cơm tối vắng bóng anh, con trai tôi tỏ vẻ buồn và hỏi thăm anh mãi.
Bất ngờ, tôi được “mời” đến nhà anh. Quả thật, trong quá trình tìm hiểu, tôi biết gia đình anh có 8 người con. Anh là con trưởng và là người duy nhất chưa lập gia đình. Ba mẹ anh đã ngoài 80 tuổi. Họ yêu cầu tôi rời xa để anh tìm người dâu trưởng xứng đáng hơn.
Phụ nữ từng trải như tôi mà vẫn rất đau lòng. Có lúc, tôi nghĩ cuộc sống của mình mới quan trọng, nếu anh thật lòng với mẹ con tôi thì mình sẽ vượt qua tất cả. Tôi cần một gia đình để chăm sóc, yêu thương và được yêu thương. Nhưng tôi nghĩ đến anh, làm sao để thuyết phục được gia đình vì tôi lớn tuổi, khó có thể sinh cháu đích tôn cho gia đình anh, đã vậy, tôi lại còn có con riêng.
Tôi trốn tránh anh với mớ hỗn độn của suy nghĩ ấy không được lâu vì anh tìm gặp, mỉm cười bảo: “Đàn ông ế vợ, khó tính như anh chắc khó kiếm được người phụ nữ nào hơn em đâu, nên đừng trốn anh làm gì. Hãy là chỗ dựa tinh thần, sát cánh cùng anh đạp đổ rào cản định kiến của gia đình”.
Tôi khuyên anh nên chấm dứt, tìm hiểu người khác. Tôi cố gắng xua anh ra khỏi cuộc đời mình, nhưng rồi không thắng được lý lẽ từ con tim. Cuối cùng, tôi buông xuôi và sống theo tình cảm của mình.
Giờ đây, tôi vẫn nhận được những cú điện thoại từ người thân của anh và chỉ biết im lặng, nhẫn nhịn. Còn anh, dù yêu nhưng vẫn chờ đợi sự chấp thuận từ gia đình. Cuộc chiến này, tôi không biết bao giờ kết thúc. Tôi, anh, hay gia đình anh sẽ là người chán nản, thua cuộc trước… Chỉ biết rằng, tất cả vẫn đang ôm nỗi đau riêng vì tình yêu thương của mình.
TIÊU DAO