Trong yêu thương, đùm bọc
Trong ngôi nhà cũ ở thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, 3 anh em Nguyễn Quang Nhựt (31 tuổi), Nguyễn Quang Pháp (26 tuổi) và Nguyễn Quang Úc (24 tuổi), ngồi bất động trên chiếc đòn nhỏ. Là nạn nhân của chất độc da cam, họ sẽ vĩnh viễn như thế. Rất may là trong nỗi thiệt thòi đau đớn ấy, họ được an ủi rất nhiều bởi chị em trong gia đình.
3 anh em Nhựt, Pháp, Úc sinh ra trong một gia đình có 8 người con. 3 người con đầu và 2 người sau cùng khỏe mạnh, bình thường; chỉ riêng họ đều bị liệt cả hai tay và hai chân. Cha của họ - ông Nguyễn Quang Cảnh (SN 1953) đã mất vào năm 2013 do tai biến. Trước đó một năm, mẹ của họ cũng qua đời vì bệnh ung thư phổi.
Là nạn nhân chất độc da cam, 3 anh em Nhựt, Úc, Pháp (theo thứ tự từ trái sang) bị liệt cả tay và chân. Rất may là trong nỗi thiệt thòi đau đớn ấy, họ được an ủi rất nhiều bởi tình yêu thương, đùm bọc của chị em trong gia đình.
Bị liệt hẳn chỉ sau một đêm
Nhựt, Pháp, Úc khi sinh ra cũng như bao đứa trẻ bình thường khác. Họ chạy nhảy, đến trường trên đôi chân của mình. Nhưng chất độc da cam khiến cuộc đời họ mãi dừng lại ở góc nhà. Năm lên lớp 1, đôi chân của Nhựt bị co rút. Cả gia đình chạy chữa nhưng không có kết quả. Đến năm học lớp 9, 2 tay chân Nhựt hoàn toàn co rút, không thể đi lại được nữa. “Chỉ sau một đêm thôi, khi thức dậy, tôi phát hiện tay chân không còn chút sức lực và bàng hoàng nhận ra mình đã bị liệt. Quá đau khổ, tôi nhiều lúc không muốn sống. Nhưng rồi tôi hối hận ngay bởi tôi hiểu, ba má đã đau khổ lắm rồi” - anh Nhựt kể lại.
“Sự yêu thương, giúp đỡ của các anh chị em, cả những người hàng xóm, những nhà hảo tâm là nguồn động lực lớn để 3 anh em tôi cùng kiên cường”
Anh NGUYỄN QUANG PHÁP
Cũng giống anh Nhựt, 2 anh Pháp và Úc cũng đối diện với những cơn co rút cơ, rồi liệt tay, chân. Sự học dừng lại với anh Pháp năm lớp 7 và với Úc năm lớp 5. Kể từ đó, Pháp và Úc cùng anh trai Quang Nhựt gắn bó cuộc đời mình với một cái đòn. Sinh hoạt hàng ngày của họ phải phụ thuộc vào người thân.
“Ngày nào cũng vậy, ba với má cũng đỡ 3 anh em ngồi trong một góc nhà, góc sân. Chúng tôi ngồi bất động cả ngày, cần giúp đỡ gì thì gọi người thân đến giúp. Thỉnh thoảng nếu mỏi quá thì lắc lư vai, uốn éo lưng, nhấp nhỏm chứ không dám làm gì mạnh. 3 anh em tôi sợ nhất là có ai đó va đụng trúng làm mất thế, dẫn đến ngã chỏng gọng” - anh Úc tâm sự.
“Thương anh, em như cha mẹ thương con”
Kể từ ngày cha mẹ mất, 3 anh em Nhựt, Pháp, Úc gặp nhiều thiệt thòi hơn bởi anh chị em mỗi người một việc, một hoàn cảnh, không thể chăm sóc chu đáo như cha mẹ. Thương các em khổ sở, người chị gái thứ ba là Nguyễn Thị Tàu (33 tuổi) đã cùng chồng chuyển gia đình về ở cạnh nhà để tiện bề chăm sóc, hỗ trợ các em. Chị gái thứ tư Nguyễn Thị Nga (30 tuổi) - người chăm sóc trực tiếp - cũng tranh thủ mua bán ngoài chợ gần nhà và dành nhiều thời gian để lo cơm nước cho 3 anh em. Hiện tại, cậu em út - đang chờ kết quả trúng tuyển đại học - là người nâng đỡ, hỗ trợ chính 3 anh trai mỗi ngày.
“Sắp tới, nếu em út Quang Đức đi học xa, em gái Nguyễn Thị Lợi (đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Vinatex - TP Hồ Chí Minh) sẽ về quê tìm việc để phụ giúp thêm cho các anh. Sự yêu thương, đùm bọc của các anh chị em, cả những người hàng xóm, những nhà hảo tâm là nguồn động lực lớn để 3 anh em tôi vượt lên số phận” - anh Quang Pháp chia sẻ.
Ý thức rõ sự phụ thuộc của bản thân cũng như gánh nặng cho các anh chị em nên 3 anh em thường nhắc nhau phải giữ gìn sức khỏe thật kỹ lưỡng. Anh Quang Nhựt kể: “Năm ngoái, tôi bị viêm phổi, phải nằm viện 12 ngày. Chồng chị Tàu là người túc trực chăm lo những ngày đó. Người bình thường đau bệnh, người nhà khổ một; riêng tôi, anh rể phải khổ gấp đôi. Thấm thía điều đó, tôi với Úc và Pháp dặn nhau giữ sức khỏe, không được đau ốm”.
Chuyện 8 anh chị em yêu thương, đùm bọc nhau khiến nhiều người xúc động và cảm mến. Nhiều người biết chuyện đã khen ngợi: Mồ côi cả cha lẫn mẹ, 3 anh em bị liệt được các chị em trong nhà chăm sóc như cha mẹ thương con.
Ghi nhận sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau của các anh chị em nhà Nhựt, Pháp, Úc, vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tôn vinh chị Nguyễn Thị Nga - người trực tiếp chăm sóc 3 anh em - là người nuôi dưỡng tiêu biểu toàn tỉnh.
NGUYỄN MUỘI