Rơm đắt hàng, sốt giá!
Trước đây, rơm thường là thứ bỏ đi, nông dân phải đốt đồng sau mỗi vụ thu hoạch, gây ô nhiễm môi trường. Bây giờ, nhu cầu dùng rơm phục vụ chăn nuôi, trồng trọt... khá lớn, rơm được thị trường tiêu thụ mạnh.
Bán chạy hơn cả... lúa
Ông Nguyễn Văn Lanh, nông dân xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), cho biết: “Hiện nay nhu cầu tiêu thụ rơm lớn nên có bao nhiêu thương lái thu mua hết, chỉ trừ những ngày mưa dầm rơm ướt, máy cuộn không được. Ở vùng này nông dân thường bán rơm tại chân ruộng, tận thu thêm được chút ít tiền thay vì đốt bỏ như trước đây. Rơm bây giờ không chỉ có làm nấm rơm như trước mà được tận dụng làm rất nhiều thứ từ chăn nuôi đến ủ gốc cây, lót trái cây… nên đắt hàng lắm”.
Giá rơm khô tại huyện Phù Mỹ đến nay lên 800 ngàn đồng/sào, vẫn không có để bán.
Trong khi đó, huyện Phù Mỹ đã và đang sốt giá mùa rơm, với bình quân 800 ngàn đồng/sào - mức giá cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, hiện cũng không còn rơm để mua vì nguồn rơm trong dân đã cạn.
Ngoài gần 2 mẫu cỏ voi, mỗi năm ông Lê Văn Hiếu (chủ cơ sở nuôi bò ở thôn Trực Đạo, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) chi phí hơn 100 triệu đồng để mua rơm làm thức ăn cho 100 con bò. Nhìn hàng chục đụn rơm to đùng được chất cao bên cạnh các dãy chuồng bò, ông Hiếu lắc đầu nói: “Giá rơm lên ào ào, tui phải mất thêm vài chục triệu nữa để trữ cho bò ăn trong mùa đông sắp tới”.
“Làm 15 sào lúa Hè Thu, nhờ đủ nước, nên tốt lúa, rơm nhiều. Tui bán 10 sào rơm đã cầm chắc 7 triệu đồng, gần bằng 1,5 tấn lúa. Nói rơm bán chạy hơn cả lúa cũng đâu quá! Mọi năm giá một sào rơm chừng 300-500 ngàn đồng là đắt lắm rồi. Nay giá rơm cao ngất, hôm rồi thương lái tới tận nhà ngã giá 750-800 ngàn đồng/sào, đòi chở luôn, nhưng tui phải lo thủ số rơm còn lại cho mấy con bò ăn” - anh Giáp Văn Tiến, ở thôn Trà Quang, thị trấn Phù Mỹ, cho biết.
Ông Trần Bình Trọng, ở thôn Tân An, xã Mỹ Quang, chia sẻ: “Nhà làm ruộng mấy chục năm, nay là năm đầu tiên nhà tui đi mua rơm để cho bò ăn, với lại để tủ kiệu Tết. Mua sớm, giá 600 ngàn đồng/sào, nhưng tính ra tiền vận chuyển từ xã Mỹ Cát về nhà, một sào rơm cũng xấp xỉ 700 ngàn đồng. Mà độ nửa tháng lại đây, rơm cũng chẳng còn để mua, tụi tui phải ra các huyện khác gom, tiền vận chuyển “đội” lên 800-900 ngàn đồng/sào”.
Có “cầu” ắt có “cung”, mua bán rơm giờ không chỉ có những người chuyên kinh doanh mặt hàng này mà còn hình thành nên một nhóm “cò” rơm hoạt động mạnh trước và trong mỗi vụ mùa.
Vì đâu mà “sốt”?
Thời tiết khắc nghiệt, khô hạn kéo dài, rồi chuyển đổi sản xuất không làm 3 vụ lúa/năm, khiến sản lượng rơm ở Phù Mỹ từ vụ Đông Xuân đến Hè Thu năm nay thấp hơn hẳn mọi năm. Trong khi đó, đàn trâu bò, nhất là đàn bò trên địa bàn huyện tiếp tục tăng. Theo Phòng NN&PTNT huyện Phù Mỹ, đến đầu quý II.2016 tổng đàn trâu bò toàn huyện 55.346 con, trong đó đàn bò 49.963 con, tăng 1.326 con so với cùng kỳ. Hơn nữa, do thiếu nước, các nguồn thức ăn khác như lá bắp, cỏ voi, cỏ sạ cũng bị thu hẹp về diện tích và giảm về sản lượng, nên thức ăn chính cho trâu bò không gì khác ngoài rơm. Chính những điều này đã đẩy giá rơm tăng vọt so với mọi năm.
Thời điểm này, huyện Phù Mỹ bước vào mùa kiệu Tết; trồng 1 sào kiệu phải sử dụng 1,5 sào rơm để che tủ mới đủ giữ độ ẩm, hạn chế được cỏ, sâu bệnh.
- Trong ảnh: Che tủ rơm cho kiệu.
Thêm vào đó, đây là thời điểm “thủ phủ kiệu” Phù Mỹ bắt đầu vào vụ sản xuất kiệu Tết, cần đến một lượng lớn rơm. Ông Lê Kiên Định, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Trinh, nơi có hàng trăm hecta kiệu Tết mỗi năm, nhiều nhất nhì huyện, nói: “Đã trồng kiệu thì phải cần đến rơm để tủ. Cứ 1 sào kiệu, phải sử dụng 1,5 sào rơm để che tủ mới đủ giữ độ ẩm, hạn chế được cỏ, sâu bệnh”.
Ông Ngô Đình Ba, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phù Mỹ, cho hay, mùa kiệu Tết năm ngoái, toàn huyện trồng hơn 750 ha, ngốn một lượng rơm rất lớn. Do giá kiệu Tết 2 năm qua tăng, nên diện tích kiệu Tết năm nay không giảm, khiến cho Phù Mỹ “sốt giá” rơm.
Từ vụ Đông Xuân đến Hè Thu năm nay, vùng sản xuất lúa ở huyện Tuy Phước không mất mùa, nguồn rơm rạ cung cấp cho thị trường không “nóng” như địa bàn huyện Phù Mỹ và một số địa phương thuộc tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, ông Hồ Thiện, Phó Giám đốc HTXNN Phước Sơn I (huyện Tuy Phước) cho biết, hiện nay, việc thu gom rơm rạ khá khó khăn. Trước đây, bà con nông dân thu hoạch xong thì đem rơm đi cho, hoặc đốt, một số thu gom về cho bò ăn, ủ phân, tủ rau. Vụ Hè Thu năm ngoái, khi Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&PTNT) hỗ trợ đầu tư 2 máy cuốn rơm cho HTXNN Phước Sơn I thì người dân chuyển sang bán rơm. Các cơ sở mua rơm cũng bắt đầu đẩy giá lên để tranh mua. Đến giờ, riêng xã Phước Sơn đã có 6 máy cuốn rơm của HTXNN Phước Sơn I và của hộ dân đầu tư làm rơm cuộn.
Cả xã Phước Sơn có khoảng 1.200 ha lúa, nếu trừ 1/3 lượng rơm rạ người dân sử dụng tại nhà, số còn lại thương lái mua hết. Hiện có khoảng chục thương lái tại chỗ và nhiều nơi từ nơi khác đến chuyên thu mua rơm trong xã.
“Trước, rơm ở Phước Sơn chỉ tiêu thụ loanh quanh trong huyện, cùng lắm ra đến An Nhơn và lên Vân Canh. Nay thì rơm đã đi khắp nơi, nhiều nhất là huyện Phù Mỹ và một số vùng lân cận của tỉnh Phú Yên. Rơm ở đây đẹp, giá lại “mềm” hơn so với các nơi khác nên rất được ưa chuộng. Rơm loại A là 1.950 đồng/kg, loại B 1.350 đồng/kg” - ông Thiện cho biết.
T.HIỀN - X.LỘC