Bám biển, giữ đảo
Trong những ngày cuối tháng 8, chúng tôi có dịp ra công tác tại Đại đội hỗn hợp Đ30 (Bộ CHQS tỉnh), đóng quân ở xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn. Đến nơi, tôi không khỏi xúc động trước sự đổi thay của đơn vị.
Khẩu đội 12,7mm của Đại đội Đ30 đang huấn luyện.
Thượng úy Huỳnh Bá Linh, Đại đội trưởng Đ30, cho biết: “Có được doanh trại khang trang như hôm nay là nhờ sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh và UBND tỉnh, đã đầu tư hàng chục tỉ đồng xây mới hoàn toàn doanh trại từ nhà ở, nhà làm việc, nhà ăn và các nhà kho. Các hạng mục công trình đã hoàn thành cơ bản và chúng tôi đang trong quá trình ổn định”.
Dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, chất lượng huấn luyện của đơn vị Đ30 luôn được Bộ CHQS tỉnh đánh giá khá cao. Kết quả đó đến từ việc đơn vị quán triệt chặt chẽ mệnh lệnh, chỉ lệnh huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh.
Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn, Chính trị viên Đại đội, dẫn chúng tôi lên trận địa phòng không 12,7 mm, cách đơn vị hơn 3 km. Cuộc sống của các chiến sĩ ngày đêm canh trực vùng trời, vùng biển của tỉnh ở đây gặp không ít khó khăn; mùa khô thì nắng nóng, thiếu nước; mùa mưa thì ẩm ướt. Dẫu vậy, khi trò chuyện cùng chúng tôi, nụ cười luôn hiện lên trên khuôn mặt sạm nắng của các chiến sĩ.
Lặng lẽ nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính Đ30 can trường nhận phần khó về mình. Dù nơi ăn ở đang từng bước hoàn thiện, điện chỉ được thắp sáng vài giờ trong ngày, đường vào đất liền cách trở đò ngang nhưng chưa ai thoái thác nhiệm vụ.
Thượng úy Huỳnh Bá Linh, Đại đội trưởng, cho biết: “Với khẩu hiệu: “Thà hy sinh tất cả chứ không để mất biển, đảo”, từng trung đội, bộ phận và cá nhân đăng ký thi đua thực hiện tốt 4 nhiệm vụ được giao. Các khẩu đội ĐKZ, cối 82, 12,7 mm tham gia huấn luyện bắn biển đều đạt khá trở lên. Đại đội phối hợp với các lực lượng thường xuyên tuần tra, bảo vệ biển đảo, không để bất ngờ trong mọi tình huống”.
Chúng tôi rời Nhơn Châu khi một ngày mới nắng lên, cũng là lúc những người lính nơi xã đảo tiền tiêu đang giúp dân hạ thủy những con tàu với ước mong mùa đánh bắt bội thu. Họ là vậy, quân và dân nơi xã đảo, luôn đùm bọc, che chở lẫn nhau. Họ là gia đình lớn nơi hòn đảo 4,2 km2.
THIÊN PHÚ