Hai anh em sinh đôi cùng đậu vào Trường chuyên Lê Quý Đôn
Bà con khu “phố núi” Trường Úc, thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) ai cũng tấm tắc khen ngợi hai anh em sinh đôi Huỳnh Anh Khoa và Huỳnh Anh Duy cùng thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn.
Huỳnh Anh Duy (bên phải) và Huỳnh Anh Khoa (bên trái) giành huy chương vàng và bạc tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Định năm học 2015-2016.
Dù gia đình khó khăn do ba bị bệnh tim phải chữa trị lâu dài, tốn kém, bà nội bị tai biến, phải sống cuộc sống thực vật hơn 5 năm nay, kinh tế gia đình có lúc kiệt quệ, nhưng anh em Khoa và Duy đều cố gắng học tập. Không có điều kiện học thêm như các bạn cùng trang lứa, hai em tự học là chính.
Ở bậc tiểu học và THCS, hai anh em Duy và Khoa đều là học sinh giỏi của trường. Năm học lớp 8, Huỳnh Anh Duy và Huỳnh Anh Khoa đạt giải nhất và giải ba cấp tỉnh cuộc thi Olympic giải toán bằng tiếng Anh qua internet. Năm lớp 9 vừa qua, hai anh em tiếp tục đạt huy chương vàng và huy chương bạc cuộc thi giải toán qua internet cấp quốc gia. Không chỉ cùng nhau say mê học tập, học giỏi tất cả các môn tự nhiên và xã hội, 2 anh em Khoa và Duy còn giỏi chơi thể thao. Tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Định năm 2016, Duy giành huy chương vàng và Khoa giành huy chương bạc môn cầu lông đơn nam.
Chia sẻ bí quyết học giỏi và thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 2 anh em Khoa và Duy cho biết: “Ngoài việc nắm chắc bài giảng của thầy cô trên lớp thì về nhà cần làm bài tập trong sách giáo khoa, tham khảo thêm sách nâng cao. Khi học, 2 anh em cùng trao đổi, bổ sung kiến thức cho nhau; những bài nào không tự làm được thì hỏi anh chị lớp trên và có ba Định trợ giúp kịp thời”.
Ba của các em, anh Huỳnh Văn Định, tâm sự: “Từ trước đến nay, tôi làm rất nhiều nghề, lúc thì lái xe, rồi làm kế toán doanh nghiệp. Nhưng từ khi sinh được 2 cháu và bị bệnh tim, tôi chuyển sang nghề may vá để có điều kiện trông nom dạy bảo các con. Thú thật, 2 đứa con tôi nó học lớp 1, thì tôi học lớp 1, nó học lớp 2 thì tôi học lớp 2…Tôi cố gắng học theo 2 con cho đến hôm nay”. Có thể nói, thành quả học tập của các em, có phần đóng góp rất lớn của người cha, người bạn, cũng là người thầy của các em.
Chị Đào Thị Thu Hà, mẹ của Khoa và Duy, cho biết: “Lên lớp 10, 2 cháu học xa nhà, ăn ở nội trú. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng, chăm chỉ may vá, tiết kiệm tiền để nuôi 2 con ăn học nên người”.
LỆ HIỀN