Hè xanh về giúp dân
Trong tuần đầu tháng 7, 45 sinh viên Liên chi đoàn Khoa CNTT Trường ĐH Quy Nhơn đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người dân, học sinh ở xã Ân Hảo Tây, Hoài Ân. Chuyến đi để lại cho các bạn niềm vui vì thấy mình làm được nhiều việc có ích.
Trên chuyến xe về Hoài Ân, một số SV mệt mỏi vì say xe, vậy mà, khi xe vừa dừng bánh, các bạn đã vội vàng ùa xuống UBND xã, thu xếp ổn định nơi ăn, ở để nhanh chóng bắt tay vào công việc. Vì số lượng đầu việc mà liên chi đoàn khoa dự định thực hiện khá nhiều, nên cả đội đều tập trung sức và bố trí thời gian để cố gắng hoàn thành theo kế hoạch.
Mỗi sáng, 5 bạn phụ trách hậu cần dậy từ 5 giờ, lo nấu ăn sáng cho toàn đội. Đúng 6 giờ 30 phút, cả đội được chia làm hai nhóm với từng phần việc: Đội 1 phụ trách đổ bê tông sân rộng 60m2 ở Đài tưởng niệm thôn Vạn Trung; đội 2 đi vét mương nội đồng ở thôn Vạn Trung. Xong các phần việc trên, hai đội lại tiếp tục chia nhau làm đoạn đường đất liên thôn dài 300m ở thôn Tân Xuân và vét 200m kênh nội đồng ở thôn Châu Sơn. Rồi đội tổ chức thăm, tặng quà cho 6 gia đình chính sách và tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao cùng ĐVTN địa phương.
Việc làm đường, nạo vét kênh mương đối với các bạn trẻ trở nên khó khăn gấp bội bởi công việc nặng nhọc, thời tiết miền trung du rất khắc nghiệt, ngày nắng như thiêu đốt, chiều tối lại mưa, lạnh khiến một số bạn không quen. Những lúc ấy, những câu trêu đùa, bài hát tập thể trong lúc nghỉ ngơi đã giúp các bạn xua tan phần nào cảm giác mệt mỏi.
Lần này, Liên chi đoàn Khoa CNTT đã tuyển chọn 45 SV có sức khỏe tốt, năng nổ, từ hơn 100 SV đăng ký. Chưa hết, để được chọn tham gia chuyến đi, mỗi bạn đóng góp 300 ngàn đồng kinh phí hoạt động, ăn ở trong vòng một tuần. Tuy nhiên, đó chỉ là “chuyện nhỏ”. Điều quan trọng nhất mà các bạn quan tâm chính là kết quả mà mình gặt hái được trong suốt chuyến đi. Bạn Ung Thanh Tú, SV năm thứ 3, tâm sự: “Đây là năm thứ 2 mình tham gia chương trình “Mùa hè xanh”của Liên chi đoàn Khoa CNTT. Mỗi lần được sống trong môi trường tập thể, vượt khó để làm việc có ích cho cộng đồng như thế này, lại cảm thấy mình như trưởng thành hơn, rắn rỏi và bản lĩnh hơn. Nhiều kỷ niệm đẹp, tình bạn có được ở mùa hè xanh khiến mình trân trọng, nhớ mãi”.
CÔNG HIẾU