Trường Đại học Quy Nhơn vô địch SV 2016 toàn quốc
Ngay ở lần đầu tiên có mặt trong một vòng chung kết SV toàn quốc, đội tuyển SV Trường Đại học Quy Nhơn đã “ẵm” cúp vô địch một cách đầy thuyết phục.
Trận chung kết có 3 vòng thi: SV nói, SV thông thái và gameshow, đội tuyển SV Trường Đại học Quy Nhơn đã đạt được tổng số điểm là 176,5 điểm, hơn đội xếp thứ Nhì là Trường Đại học Y Hà Nội 4,5 điểm. Đáng chú ý, ở phần thi SV nói, đội đã có được số điểm tuyệt đối - với 6 điểm 10 từ 6 vị giám khảo. Vòng thi SV thông thái, đội tuyển SV Trường Đại học Quy Nhơn có 1 điểm 10 và 5 điểm 9,5. Vòng thi gameshow, đội tuyển SV Trường Đại học Quy Nhơn có 4 điểm 10 và 2 điểm 9,5.
* * *
Nhớ lại quãng thời gian đứng trên sân khấu, một số thành viên trong đội tuyển SV Trường Đại học Quy Nhơn bật mí rằng, họ có chút áp lực với lực lượng cổ động viên đông đảo của đội tuyển SV Trường Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, áp lực đó nhanh chóng biến mất, thay cho quyết tâm rất SV: sống hết mình, cháy hết mình.
Nhà báo Lại Văn Sâm và ca sĩ Tóc Tiên trao cúp vô địch cho đội SV Trường Đại học Quy Nhơn trong niềm vui vỡ òa của các thành viên trong đội.
Ở vòng thi đầu tiên - SV nói - với chủ đề: Việt Nam - Thế giới, các thành viên của đội tuyển đã rất tự tin, biểu diễn thuyết phục. Tiểu phẩm kết lại bằng hình ảnh vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh cùng chiếc huy chương Vàng tại đấu trường Olympic hiện ra trong lá cờ đỏ sao vàng chấp chới, khiến cả Nhà thi đấu cùng đứng lên, nắm chặt tay nhau, hát vang bài Quốc ca Việt Nam, tạo hiệu ứng sân khấu vô cùng ấn tượng.
6 điểm 10 tròn trịa vì Ban giám khảo “Không thể chê một điểm nào. Các bạn khai thác góc nhìn đơn giản, nói những điều tiêu cực của Việt Nam trước thềm hội nhập một cách nhẹ nhàng, hài hước, dí dỏm, đậm chất SV. Từ đó, đưa ra hướng giải quyết vấn đề là đặt niềm tin vào thế hệ sinh viên Việt Nam sẽ tạo ra sự thay đổi”.
Vòng thi tiếp theo - SV thông thái - cũng với chủ đề: Việt Nam - Thế giới, đội tuyển Trường Đại học Quy Nhơn được Ban giám khảo đánh giá cao với câu trả lời vô cùng thông minh trước “bài toán” của Trường Đại học Ngoại thương. Ngược lại, câu hỏi của Trường Đại học Quy Nhơn đặt ra cho đội bạn cũng thú vị, giúp đội bạn có những câu trả lời hài hước mà không kém phần thâm thúy.
Trong phần thi cuối, Nhà báo Lại Văn Sâm đưa ra chủ đề cho cả 3 đội: “Nếu chỉ còn một ngày để sống”, để các đội cùng nhau suy nghĩ và đưa ra một thông điệp ý nghĩa nhất đến với khán giả.
Màn trình diễn của đội tuyển Trường Đại học Quy Nhơn khiến cả hội trường vỡ òa vì tiếng cười lẫn niềm xúc động trào dâng. Đội tuyển đã khai thác một vấn đề rất giản đơn và quen thuộc - tình yêu thương trong gia đình - nhưng lại có góc nhìn đậm chất phản biện: Không đợi đến ngày cuối cùng được sống mới bắt đầu biết yêu thương người thân, mà phải sống với người thân như là ngày mai sẽ chết.
Thú vị hơn, các động tác trình diễn võ thuật đầy khéo léo trên sân khấu của chàng đội trưởng có mái tóc ấn tượng - Nguyễn Văn Hoàng đã đem đến sự tranh luận sôi nổi cho Ban giám khảo. Mọi người hào hứng, thậm chí còn đề nghị anh chàng diễn thêm nhiều động tác khác, khiến cả hội trường thán phục, gọi to tên: “Quy Nhơn!”. Tất cả người Bình Định có mặt tại nhà thi đấu đều lâng lâng một cảm xúc vô cùng tự hào.
NGỌC TÚ - TRÀ GIANG
Ban giám khảo trận chung kết SV toàn quốc gồm 6 thành viên: Nhà báo Lại Văn Sâm, diễn viên Xuân Bắc, ca sĩ Tóc Tiên, diễn viên Lan Phương, ca sĩ Bằng Kiều và ca sĩ Văn Mai Hương. Qua 3 vòng thi, các giám khảo nhiều lần khen ngợi đội tuyển SV của Trường Đại học Quy Nhơn.
Nhà báo Lại Văn Sâm:
“Đây mới là SV, giản dị mà sâu sắc. Đây chính là điều tôi mong đợi. Đưa thông điệp càng giản dị, càng dễ hiểu, càng tốt. Quan trọng là truyền tải thông điệp đó đúng tính SV. Các bạn làm được điều này”.
Diễn viên Xuân Bắc:
“Tôi thích anh chàng đội trưởng. Các tiết mục quá trọn vẹn, biết thắt nút thì cũng biết mở nút. Kể một câu chuyện mà trong đó, các bạn nói những điều ai cũng biết nhưng theo cách thông minh, hài hước và sâu sắc như Đại học Quy Nhơn thì ít người nói được”.
Ca sĩ Văn Mai Hương:
“Đại học Quy Nhơn có một tập thể quá tuyệt vời, quá ăn ý trong biểu diễn, không một chi tiết nào thừa hay thiếu. Tôi nể các bạn!”.
Ca sĩ Tóc Tiên:
“Các bạn dùng chất liệu cũ, quen thuộc nhưng lần nào biểu diễn cũng đem lại cho tôi những cảm xúc vô cùng mới mẻ, trong veo, hồn nhiên của sinh viên”.
Ca sĩ Bằng Kiều (giọng nghẹn ngào):
“Anh thật sự xúc động vì thông điệp giản dị mà Đại học Quy Nhơn đưa ra. Nó khiến anh nghĩ đến bản thân, nghĩ đến gia đình của mình”.
Diễn viên Lan Phương: (tỏ ra xúc động, hết cười lại rưng rưng nước mắt): Các bạn rất thông minh!
TRÀ GIANG
(Ghi tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, TP Hà Nội)