Tiếp sức cho học sinh khó khăn đến trường
Không ngồi chờ các nguồn hỗ trợ đến với học sinh của mình, vào đầu mỗi năm học mới, ban giám hiệu và giáo viên nhiều trường THPT đã nỗ lực vận động, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ để tiếp sức cho học sinh khó khăn đến trường.
Ngày 5.9, Trường THPT số 3 Tuy Phước tổ chức xét cấp hỗ trợ cho học sinh lớp 10 mới vào trường. Lướt qua danh sách học sinh các lớp tổng hợp đưa lên, cô Hiệu trưởng Dương Thị Bích Liên dừng lại ở lý lịch trích ngang của một học sinh lớp 10A6: Ba mới mất vì bệnh, mẹ sức khỏe yếu phải lao động nuôi 3 con ăn học. Sau khi thống nhất với các đoàn thể và giáo viên chủ nhiệm, trường quyết định hỗ trợ cho em học sinh này 200 ngàn đồng.
Từ nguồn vận động hỗ trợ, Trường THPT số 3 Tuy Phước đã mua tặng 2 xe đạp cho 2 học sinh nghèo vượt khó của trường.
“Đợt vận động lần đầu hơi ít, nhưng thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực hơn và tiếp tục hỗ trợ cho em ấy thời gian tới” - cô Liên chia sẻ.
Nhiều năm qua, công tác điều tra danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của Trường THPT số 3 Tuy Phước không dừng lại ở một vài dòng chung chung: Gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo. Thêm vào đó, giáo viên chủ nhiệm phải ghi rõ hoàn cảnh bản thân, hoàn cảnh gia đình, thu nhập của gia đình học sinh. Xuyên suốt năm học, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình của lớp với ban giám hiệu, để khi có trường hợp nào khó khăn đột xuất, nhà trường sẽ hỗ trợ, tiếp sức ngay lập tức.
“Tôi quan tâm nhất là các học sinh mồ côi cha mẹ ở với ông bà đã cao tuổi, rồi các em thuộc diện hộ nghèo và gia đình gặp khó khăn đột xuất. Ngoài những chế độ miễn giảm theo quy định của Nhà nước, các em cần được hỗ trợ về nhiều mặt để không phải nghĩ đến khả năng bỏ học đi làm kiếm tiền” - cô Liên tâm tình.
“Mạnh Thường Quân” của các trường chủ yếu là học sinh cũ thành đạt, các hội đồng hương, hội khuyến học địa phương. Đầu mỗi năm học, các đối tượng hỗ trợ mà các trường hướng tới là học sinh vào lớp 10. Thế nhưng, Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn) năm nay đang lo cho cả… tân sinh viên.
“Em ấy vừa đậu vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Em không có cha, lên 8 tuổi mẹ lấy chồng khác, không ngó ngàng tới con. Em sống với bà ngoại già nhưng năm 2013, bà ngoại mất. Em sang sống với cậu, nhưng sau đó cậu cũng mất. Sống với mợ nhưng mợ vất vả quá vì nuôi con trai bị tâm thần. Mấy năm học tại trường, nhà trường hỗ trợ cho em toàn bộ. Bây giờ đậu đại học rồi, biết làm sao đây” - cô Hiệu trưởng Quách Thị Huyền Trân kể.
Thế là, từ đầu năm đến nay, thầy cô Trường THPT Nguyễn Huệ đã liên lạc với nhiều học sinh cũ, tìm kiếm các nguồn học bổng, địa chỉ các nhà hảo tâm để cô học sinh tội nghiệp của mình vững tin bước vào giảng đường đại học.
“Chỉ biết làm hết sức mình. Thực sự đi vận động, kêu gọi hỗ trợ học sinh không dễ dàng gì. Nhưng chúng tôi đã quyết rằng, không để một học sinh nghèo nào của trường phải bỏ học” - những cán bộ quản lý, thầy cô giáo trong các đoàn đi vận động mà tôi gặp có chung quan điểm như vậy.
Và đến một ngày, chính những học sinh nghèo được hỗ trợ năm xưa chủ động quay về trường, nói lời tri ân sâu sắc với các thầy cô, và trở thành những “Mạnh Thường Quân” nhiệt thành, cùng nhà trường tiếp sức cho những học sinh đàn em.
KIM KHÁNH