Lặng lẽ tiếp sức
1.
Quán cà phê quen bên góc đường Mai Xuân Thưởng (TP Quy Nhơn) từ đầu tháng 7 xuất hiện một nam nhân viên phục vụ mới tên Tân. Cô chủ quán nhận thêm nhân viên vì biết mùa thi đại học gần kề, khách đến quán sẽ đông nghịt. Chọn nhân viên mới là một sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, cô chủ yên tâm vì sự mau mắn, lẹ làng làm hài lòng khách, nét vui tươi dễ tạo cảm tình. Quả là khách đến quán chục ngày qua tăng vọt.
Không chỉ tận tình đáp ứng nhu cầu “cà phê cà pháo” của khách, Tân còn trở thành “trung tâm tư vấn mùa thi” của quán. Hôm kết thúc buổi thi cuối cùng của đợt 1, thấy một thí sinh và người nhà từ Quảng Nam có vẻ lo lắng, Tân bắt chuyện. Biết họ băn khoăn về đường đến điểm thi mới ở huyện Tuy Phước, Tân hướng dẫn cụ thể và liên lạc với bạn bè đang tham gia trong lực lượng tiếp sức mùa thi để đón và đưa hai mẹ con thí sinh đến nơi trọ gần điểm thi đợt 2. Lần khác, cầm trên tay chiếc phiếu ăn ở miễn phí tại chùa suốt đợt thi, Tân háo hức đem tặng cô thí sinh “bé hạt tiêu” một mình từ Quảng Ngãi vào đây dự thi, khi em tình cờ dừng chân ghé quán uống nước.
Nhiều lần, Tân đi làm trễ, bị cô chủ rầy rà, em cười chịu trận. Sau này, cô chủ tìm hiểu mới biết em đã dừng lại “giải vây” cho hai thí sinh bị mấy ông xe ôm bám theo, và chở họ đến điểm thi làm thủ tục. Hôm sau, em dừng lại khá lâu chỉ đường về chỗ trọ cho nhóm thí sinh từ Gia Lai xuống bị lạc đường. Hay lần Tân biết tin thí sinh trọ cạnh nhà đau bụng râm ran vào sáng sớm, đã lập tức nhận lời chạy ra tiệm thuốc tây quen gõ cửa mua lọ berberin rồi thắc thỏm cả buổi làm sáng, đến khi điện thoại hỏi thăm, biết thí sinh làm bài tốt, mới thở phào.
2.
Tân là một trong số rất nhiều sinh viên đã hăng hái đăng ký tham gia vào các đội tiếp sức mùa thi của Trường ĐH Quy Nhơn, nhưng vì số lượng có hạn nên không được chọn. Tân tâm sự: “Trường chỉ chọn 80 sinh viên. Không được đứng trong đội ngũ “chính quy”, chúng em chọn cách hỗ trợ thí sinh của riêng mình. Làm việc ở quán cà phê, em có cơ hội gặp và tìm hiểu hoàn cảnh của không ít thí sinh cùng người nhà. Hôm nào quán cho nghỉ, em “phụ” các bạn trong đội tình nguyện những việc như tư vấn, hướng dẫn, có khi lấy xe máy chở thí sinh, người nhà đến chỗ trọ, điểm thi”.
Cũng giống Tân, nhiều sinh viên khác đã chọn cho mình một cách riêng để được hỗ trợ thí sinh và người nhà, như tham gia vào các đội tình nguyện tại các chùa. Tại đó, các bạn phục vụ, hỗ trợ thí sinh từ chuyện đi lại cho đến miếng ăn, giấc ngủ. Một tình nguyện viên tại chùa Long Khánh đã chia sẻ: “Cũng từng là thí sinh từ xa đến, nên tôi hiểu các sĩ tử cần lắm sự hỗ trợ. Chưa đủ tiêu chuẩn để khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, chúng tôi vẫn hết mình ở một “kênh” hỗ trợ khác”.
HÀ THANH