KẾT THÚC KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 (ĐỢT 2)
Đề có tính phân loại cao, chỉ có 2 thí sinh bị đình chỉ thi
Sáng nay (10.7), các thí sinh (TS) thi khối B, C, D đã hoàn thành các môn thi cuối cùng gồm Hóa học và Ngữ văn, kết thúc đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013. Đợt thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, kỷ luật phòng thi được siết chặt. Cả đợt thi chỉ có 2 TS bị đình chỉ thi vì mang theo điện thoại di động.
Đề Hóa “dễ thở”, đề Ngữ văn hay nhưng khó
Sau 90 phút làm bài thi trắc nghiệm môn Hóa học, các TS ra khỏi phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau. Tại điểm thi Trường THPT Xuân Diệu (huyện Tuy Phước), TS Trần Thị Diễm Kiều (quê Phú Yên) tỏ ra không chắc chắn lắm với kết quả bài làm của mình vì đề Hóa khá “khó gặm”. “Bên cạnh một số câu nhìn vô làm được liền, tôi mất khá nhiều thời gian cân nhắc đánh dấu vào câu trả lời khó nên không kịp thời gian, một số câu cuối đành phải chọn theo kiểu hên xui”, Diễm chia sẻ. Tuy nhiên, ở điểm trường Cao đẳng Y tế Bình Định, khá nhiều TS dự thi vào Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh lại tỏ ra tự tin với nhận định, đề vừa sức.
Ra sau các TS dự thi môn Hóa khối B 90 phút, các TS khối C và D thi môn Ngữ văn sáng nay hầu hết đều chung tâm trạng kém vui vì đề khó. TS Nguyễn Lê Yên Khê (quê Gia Lai) thi khối D1 vào Trường Đại học Tài Nguyên - Môi trường TP Hồ Chí Minh than đề Ngữ văn khó quá. Cả phòng Khê các bạn đều không hài lòng về bài làm của mình. Nghe các TS ra sớm than đề Ngữ văn khó, anh Nguyễn Thành Tân (ở tỉnh Kon Tum) đang đứng chờ con trước trường cổng điểm thi Trường THPT Xuân Diệu (huyện Tuy Phước) tỏ ra sốt ruột. Anh Tân tâm sự: “Nghe con gái đầu nói hai môn hôm qua làm bài tàm tạm, tôi hy vọng sáng nay môn Ngữ văn con làm bài khá hơn. Nhưng nghe đề khó thấy cũng lo lo”.
Nán lại đến tận những phút cuối cùng để hoàn thành bài làm, nhưng Trịnh Đình Hòa (quê Quảng Nam) thi khối C vào Học viện Hành chính Quốc gia vẫn không yên tâm với bài làm môn Ngữ văn. Nhìn lại các môn thi, Hòa cho rằng em làm môn Địa tốt nhất, còn Sử, Ngữ văn là môn phập phồng hơn cả.
Báo cáo nhanh của Hội đồng coi thi liên trường, trong buổi thi sáng nay, toàn Cụm có 27.966 thí sinh dự thi (tỷ lệ 83,15%), vắng 36 thí sinh so với ngày thi đầu tiên. Trong đó, khối B tiếp tục vắng 9 TS, khối C vắng 8 TS, khối D1 vắng 16 TS và khối M vắng 3 TS. Như vậy, cả đợt 2, toàn Cụm vắng 79 TS (tăng 4 TS so với đợt 1). Ở môn thi cuối, 10.061 TS đăng ký thi vào Trường Đại học Quy Nhơn đã đến dự thi, vắng 7 TS so với ngày thi đầu tiên. Buổi thi cuối không có thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế.
Ghi nhận tại các điểm thi, buổi sáng chở con đến trường thi, khá nhiều phụ huynh mang theo hành lý đã chuẩn bị sẵn để khi con kết thúc môn thi cuối cùng là sẽ bắt đầu hành trình trở về nhà. Anh Nguyễn Thành Tân (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) kể: “Hai cha con chạy xe máy suốt 250 cây số trong 5 tiếng đồng hồ xuống Quy Nhơn dự thi. Lát nữa con ra khỏi phòng thi, sẽ lại bắt đầu hành trình trở về nhà”.
Buổi thi cuối kết thúc, nhiều phụ huynh và thí sinh tập trung ở bến xe, nhà ga để về quê. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông, công an, dân phòng tại các địa phương đã có mặt kịp thời để phân luồng, không có tình trạng ách tắc giao thông.
NGỌC TÚ - NGUYỄN MUỘI
Tính đến trưa 10.7, điểm tiếp nhận, xử lý tin báo về an ninh trật tự phục vụ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 của Công an TP Quy Nhơn chỉ tiếp nhận được 3 tin báo. Cụ thể, ngày 2.7, thí sinh Phạm Thế Hảo (SN 1995, ở Cát Hanh, Phù Cát) bị rơi ví trên xe buýt. Ngày 4.7, anh Lê Viễn Phương (SN 1993, ở tỉnh Gia Lai) bị rơi ví ở Công viên thiếu nhi; được bà Nguyễn Thị Dư (ở đường Nguyễn Lạc, TP Quy Nhơn) nhặt được và trả lại 1 ngày sau đó. Ngày 6.7, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1991, ở tỉnh Quảng Nam) bị mất máy tính bảng tại một nhà nghỉ ở phường Ghềnh Ráng, hiện cơ quan chức năng đang điều tra xác minh.
Theo ghi nhận của tổ công tác tại điểm tiếp nhận, tình hình an ninh trật tự của mùa thi năm nay được đảm bảo, đặc biệt không xảy ra hiện tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.
Điểm tiếp nhận, xử lý tin báo về an ninh trật tự bắt đầu hoạt động từ ngày 2.7, đặt tại khu vực bùng binh ngã sáu An Dương Vương - Nguyễn Tất Thành - Ngô Mây - Nguyễn Huệ - Diên Hồng - Eo Nín Thở, thuộc phường Lý Thường Kiệt; có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các thông tin về an ninh trật tự liên quan đến thí sinh và người nhà, đồng thời giữ an ninh trật tự tại các khu vực đông người như Công viên Thiếu nhi, cổng Trường ĐH Quy Nhơn, chợ đêm… (N.V.TRANG)
CHUYỆN BÊN LỀ:
Lỗi hẹn với kỳ thi
Sáng 9.7, trước buổi thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận một thí sinh trong tình trạng nhức mỏi, nóng sốt. Đó là thí sinh Lê Hồng Phong, ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đăng ký dự thi vào Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Phong kể lại, trước đó, em thấy người mệt mỏi và lên cơn sốt từ 11 giờ ngày 8.7. Sáng nay, người quen của bố mẹ Phong đã chở em vào bệnh viện khám và được yêu cầu nhập viện điều trị. Nghe người quen này báo tin, bố mẹ Phong đã tức tốc lên đường vào Bình Định lo cho con.
Gặp phóng viên, Lê Hồng Phong buồn rầu chia sẻ: “Đợt thi đầu vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, em làm bài tàm tạm nên đặt kỳ vọng vào đợt thi này. Chẳng ngờ, lại nhập viện ngay trước giờ thi nên đành lỗi hẹn…”.
HÀ THANH
Mổ ruột thừa vẫn dự thi
Dù đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà (ở TP.Pleiku, Gia Lai), thi vào Trường ĐH Quy Nhơn, vẫn tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đợt 2. Trước đó, tối ngày 3.7, em Hà bị đau ruột thừa dữ dội phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngày 4.7 em vẫn dự thi và tối đó em phải mổ gấp. Tuy nhiên, sáng hôm sau, dù vẫn còn rất đau, Hà vẫn hoàn thành môn thi cuối cùng của đợt 1.
BÌNH NGUYÊN