Nữ sinh thủ khoa và ước mơ trở thành “cô giáo làng”
Sinh viên Đinh Thị Tẽn - người dân tộc Bana đến từ tỉnh Gia Lai, thủ khoa của Trường ĐH Quy Nhơn (ảnh) là con thứ 4 trong một gia đình có 7 người con ở một làng xa xôi thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Ba mẹ làm nông, nhà nghèo, thương cha mẹ vất vả, Tẽn và 4 anh chị em khác trong nhà quyết tâm “theo đuổi con chữ” để thoát nghèo, đỡ đần ba mẹ.
“Từ nhỏ, tôi đã muốn trở thành một giáo viên tiểu học, dạy cho lũ nhỏ của làng”, Tẽn nói về mơ ước mà giọng run run như đang cố đè nén cảm xúc trào dâng trong lòng. Mơ ước đó hình thành và lớn dần khi Tẽn nhìn thấy lũ nhỏ của làng - ngày nắng cũng như ngày mưa, phải dắt díu nhau đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ để đến trường học ở tận thị trấn Kông Chro. Thế nên, Tẽn rất vui khi chia sẻ với tôi rằng, làng cô sắp có một trường tiểu học.
Để ước mơ trở thành hiện thực, Tẽn đã ra sức học thật tốt ở cấp THPT. Năm lớp 12, Tẽn đạt giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, Tẽn đăng ký tổ hợp các môn Văn, Sử, Địa để xét tuyển vào khoa Giáo dục Tiểu học Trường ĐH Quy Nhơn, và đã đạt tổng số điểm 3 môn là 25,25 điểm (Ngữ văn 7,5; Lịch sử 9; Địa lý 8,75) và có thêm 3,5 điểm ưu tiên.
Hỏi Tẽn cảm thấy như thế nào khi biết mình đỗ thủ khoa đầu vào trường, Tẽn tâm tình: “Đó là niềm vui, niềm vinh dự của bản thân, gia đình và cả làng tôi nữa. Dù các đề thi năm nay đều vừa sức nhưng tôi vẫn không nghĩ mình sẽ đỗ thủ khoa. Những năm học phổ thông, tôi luôn hứng thú với môn Lịch sử. Để có điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia, tôi nỗ lực tích lũy kiến thức, tìm tòi nhiều tài liệu, học với bạn cùng lớp. Với những mảng kiến thức cần nắm vững hoặc cảm thấy mình chưa nắm vững, tôi phác thảo chúng thành sơ đồ tư duy. Ngoài ra, tôi thường xuyên tìm hỏi thầy cô những điều mình chưa hiểu”.
Giờ, đã là sinh viên của Trường ĐH Quy Nhơn, Đinh Thị Tẽn lại tiếp tục cố gắng để vươn tới mơ ước - trở thành một cô giáo tiểu học của lũ trẻ làng.
KIM KHÁNH