Mởn xanh sau cánh cổng làng SOS
Không còn những cánh đồng thênh thang của 5 năm trước, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn hôm nay lọt thỏm giữa nhà cửa, chợ búa. Vậy nhưng, chỉ cần bước qua cánh cổng nhỏ, trước mắt ta hiện ra những khoảng xanh mênh mông. Và, rau hoa mơn mởn, cùng những em nhỏ nét mặt tươi rói, tiếng cười giòn tan...
Ngày 1.6.2011, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn tiếp nhận nhóm trẻ đầu tiên. Ngày 16.10.2011, Làng chính thức được khánh thành. Hiện nay, Làng đang chăm sóc và nuôi dạy 133 trẻ ở nhà gia đình SOS và 14 trẻ sống ở nhà thanh niên.
Hồng Nga cùng em chăm sóc vườn rau của nhà Hoa Hồng.
Tươi tắn tuổi lên 5
Cùng tuổi lên 5 với ngôi nhà lớn này có 2 thành viên đặc biệt: Ngô Thanh Thảo và Trần Bảo Yến. Tôi trở lại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn gần trưa 29.9, khi Bảo Yến còn đang mải mê chơi đùa cùng bạn ở lớp Lá 1. Chẳng chút khó khăn nào để nhận ra cô bé mắt híp thủa nào. Chỉ có điều, thật ngạc nhiên, khi cô bé 5 tuổi đã gần 24 kg, tròn mũm mĩm. Vẫn là nét mặt tươi rói, tiếng cười giòn tan...
Thảo học cùng lớp với Yến. Hôm nay, Thảo nghỉ học vì ốm. Đến nhà Đồng Tiền, Thảo đang chơi ở nhà với chị Tư - Lê Thị Em - mấy nhỏ trong nhà hay gọi là “chị bé Em”. Chị bé Em chải đầu, bới tóc cho Thảo. Chị bảo, thương bé út nhất nhà, ngày nào cũng dắt em đi học, rồi tắm rửa, đút cơm cho em. Mẹ Ngô Thị Đức mới đi TP Hồ Chí Minh chữa bệnh về, kể: “Ngày nào tụi nhỏ cũng gọi điện hỏi thăm, Thảo cứ thỏ thẻ nhớ mẹ Đức nhất trên đời!”. Chiều, mẹ Đức đưa Thảo đi bệnh viện, chứ mấy rày bé hay sốt, ăn hay ói.
Thảo được phát hiện ở cổng Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn lúc 21 giờ 15 ngày 25.11.2011. Nửa đêm 28.12.2011, đến lượt Yến. Thảo dễ nuôi, ít khóc, háu ăn. Còn Yến cứ ngằn ngặt khóc suốt. Tôi cứ nhớ mãi hôm Yến đau, cô bé đỏ hỏn quằn quại trong tay mẹ chuẩn bị lên xe vào viện. Vậy mà, mấy tháng sau trở lại, đã thấy cô nhóc cười ngặt nghẽo. Gần Tết cách đây 3 năm, Yến đã lon ton theo mẹ hái lá chuối, rồi cũng giành khăn lúi húi lau lá, chuẩn bị gói bánh tét cho nhà Hoa Thủy Tiên.
Sau Thảo và Yến, vẫn còn những em nhỏ khác chưa từng biết mặt người sinh ra mình. Đó là Nguyễn Bình Minh - được đưa vào nhà Hoa Mộc Lan cuối năm 2012, Lê Tuấn Tú - em út của nhà Hoa Hướng Dương từ đầu năm 2013. Mang họ mẹ, các em được đặt những cái tên rất đẹp, như hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn…
Là em út, Thảo được chị bé Em và cả nhà cưng nhất.
Sắc xanh hy vọng
Tương lai của từng em nhỏ đang tượng hình dưới những mái ấm ắp đầy yêu thương. Những mái ấm bao quanh bởi thắm tươi của sắc hoa và màu xanh của hy vọng. Dẫn đến từng nhà là những con đường nhỏ nằm giữa miên man cúc dại. Những đốm vàng li ti hòa vào thảm lá xanh dập dờn theo triền dốc.
Mỗi gia đình đều có những khoảnh vườn nho nhỏ quanh nhà như vậy. Để trồng rau, trồng hoa. Nhà Hoa Hồng được coi là “mát tay” nhất, trồng đủ loại; hoa có lưu ly, dừa cạn... rau có cải, ngò, xà lách… Cạnh đó là mấy cây đu đủ sai lúc lỉu và vườn mía ken dày. Người tưới nước thường xuyên nhất là chị cả Nguyễn Thị Hồng Nga. Nga bảo, vui nhất là ngày nào cũng có rau để ăn, thỉnh thoảng còn chia cho các nhà khác. Riêng vườn mía thì có mà cả làng cùng dùng! Chỉ mấy hàng nha đam béo ú, mẹ Châu Thị Xuân cười: “Nấu chè ăn miết mà không hết đó!”.
Không chỉ trồng rau, nhà nào cũng có một chuồng gà. Đợt lễ Quốc khánh (2.9) vừa rồi, nhà Hoa Hồng đã “chén” hết những con gà cuối cùng trong chuồng. Cả nhà đang chuẩn bị gầy đàn gà mới, để đến Tết lại xênh xang mấy bữa. Trung bình mỗi nhà có tới 10 miệng ăn, đều đang tuổi ăn tuổi lớn, nên nhu cầu thực phẩm rất cao. Các mẹ chia sẻ rằng, tự cung tự cấp một phần thực phẩm là cách cải thiện chế độ dinh dưỡng, cũng là để cho trẻ tham gia lao động, rèn luyện sức khỏe.
Dạo thăm các nhà gia đình sau Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn vào chiều 25.9, các đại biểu trong nước và quốc tế đều ngạc nhiên thích thú trước không gian thoáng mát, sạch sẽ và xanh mướt. Một không gian sống được tạo dựng sau 5 năm, có bàn tay, công sức của biết bao người...
NGUYỄN VĂN TRANG
* “Tôi rất ấn tượng với từng em nhỏ, từng ngôi nhà và cuộc sống ở nơi này. Về nước, tôi không chỉ báo lại với gia đình, mà còn giới thiệu cho cả tập thể người lao động của công ty biết được rằng, công sức đóng góp của mọi người đã được đền đáp như thế nào” - bà ANKA KAST, thành viên gia đình chủ Công ty Vorwerk - nhà tài trợ của hệ thống Làng trẻ em SOS
* “Ông và những người khác đến với các cháu không chỉ đơn giản bằng sự hỗ trợ, mà với tất cả tình yêu thương. Rất hạnh phúc khi thấy các cháu đã lớn khôn thế này!” - ông HELMUT KUTIN, Chủ tịch danh dự Làng Trẻ em SOS Quốc tế
* “Nơi này không chỉ cho các con một mái nhà với người mẹ và anh chị em, mà còn cho các con niềm tin vào cuộc sống. Vì thế, các con hãy luôn cố gắng sống xứng đáng với điều đó” - bà ĐÀO HỒNG LAN, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Chủ tịch Làng Trẻ em SOS Việt Nam