Chi hội khuyến học dòng họ Nguyễn ở Phước Hòa:
Giúp trẻ học tốt, đoàn kết họ tộc
Họ Nguyễn ở thôn Bình Lâm là dòng họ đầu tiên thành lập chi hội khuyến học của xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Hoạt động hiệu quả của chi hội đã góp phần nâng cao chất lượng học tập của con em và gắn kết tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc của bà con trong dòng họ.
Chi hội khuyến học họ Nguyễn có 77 hội viên, là con cháu dòng họ đang làm ăn, công tác, sinh sống ngay tại quê hương và khắp mọi miền đất nước. Tất cả hội viên đều thể hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học. Đến nay, quỹ khuyến học của chi hội đã có hơn 26 triệu đồng, nhiều người có đóng góp cao.
Ngoài chi hội khuyến học ở thôn Bình Lâm, mới đây, Hội khuyến học xã Phước Hòa đã xây dựng thêm 6 chi hội khuyến học ở các thôn Tân Giản, Kim Đông, Tùng Giản, Hữu Thành, Tân Mỹ, Kim Xuyên. Như vậy, hiện nay xã Phước Hòa đã có 7/10 thôn thành lập được chi hội khuyến học. Đến cuối năm 2013, xã phấn đấu xây dựng các chi hội khuyến học ở các thôn còn lại và phát triển thêm nhiều dòng họ khuyến học.
Phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ, các hội viên đều quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập. Hiện nay, con em dòng tộc ở tại địa phương có 82 cháu đang học phổ thông thì 82 cháu đều đạt học sinh khá, giỏi. Trong đó, có 9 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn Toán và tiếng Anh qua mạng Internet. Nhiều gia đình có cả 2 con đều đạt học sinh giỏi các cấp, như gia đình ông Nguyễn Minh Trực, Nguyễn Mạnh Hân, Nguyễn Văn Thao, Lê Văn Điệp, Nguyễn Văn Sẻ, bà Nguyễn Thị Kim Oanh.
Để khuyến khích tinh thần học tập của con em, ngày 7.7 vừa qua, chi hội khuyến học dòng họ Nguyễn đã tổ chức trao tặng 101 phần thưởng. Đặc biệt, chi hội còn tặng phần thưởng cho 3 học sinh vượt khó, học giỏi và tặng 1 suất học bổng trị giá 500 ngàn đồng cho em Nguyễn Thị Ngọc Hân.
Năm học tới, Ngọc Hân mới bước vào lớp 8. Mẹ bị bệnh tim qua đời khi em đang học mẫu giáo, đứa em trai mới được một tuổi. Bao nhiêu của cải trong nhà và vay mượn của bà con đều tập trung chạy chữa cho mẹ, nên khi mẹ Hân qua đời, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần. Ba Hân làm thợ hồ, phải bươn chải khắp nơi để nuôi con và trả nợ, có khi hàng tháng trời mới về thăm con một lần nên Hân phải cáng đáng hết mọi chuyện trong gia đình.
Số tiền ba để lại trước khi đi làm ăn xa, Hân phải tính toán chi tiêu chặt chẽ. Khi nào túng quá, Hân phải đi mò cua, bắt ốc; sách vở thì bạn bè cho mượn, quần áo của bà con lối xóm cho. Hân chia sẻ: “Những hỗ trợ của chi hội dòng họ đã động viên tinh thần rất lớn để em vượt qua khó khăn. Em luôn cố gắng học tập tốt, đạt từ học sinh khá trở lên và còn kèm cặp thêm chuyện học cho em trai”.
MỸ LỆ