Chàng trai đi bộ xuyên Việt Trần Thanh Tâm: “Đi để thấy yêu thương”
Từ cuối tháng 10.2014, anh Trần Thanh Tâm (32 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) đang thực hiện chuyến độc hành xuyên Việt nhằm kêu gọi giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ lang thang đường phố. Trong suốt 4 ngày (ngày 4 - 7.10) lưu lại TP Quy Nhơn, anh Tâm đã gặp gỡ, trò chuyện với nhiều bạn bè, nhóm, CLB tiếng Anh, Hội leo núi Quy Nhơn… để gởi gắm thông điệp “Hãy cùng chung lòng, chung tay hướng về cộng đồng”.
Anh Trần Thanh Tâm (thứ hai từ phải sang) gặp gỡ những người bạn tại TP Quy Nhơn.
1.
Tôi gặp Tâm tại quán cà phê ngay sát bờ biển Quy Nhơn. Anh đang bị “xoay” bởi hàng loạt câu hỏi của các hội viên Hội leo núi Quy Nhơn. Tâm có vóc người gầy, nhỏ, da sạm đen vì nắng gió, nhưng đôi chân của anh lại dẻo dai, bởi nếu không thì sao anh có thể khởi sự chuyến đi bộ này với điểm đầu là cực Bắc của đất nước (Lũng Cú, Hà Giang) từ ngày 26.10.2014, đến nay đã qua 37/63 tỉnh thành (hành trình có những lúc gián đoạn do những công việc riêng, sau đó, anh Tâm lại tiếp tục chuyến đi tại đúng nơi đã dừng lại), và dự kiến kết thúc tại điểm cực Nam đất nước (Đất Mũi, Cà Mau). “Tôi luôn mong muốn được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi vẫn nghĩ mình có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, và bằng cách đi bộ thì sẽ hiệu quả hơn, bởi được nhiều người chú ý”, Tâm nói về mục đích chuyến đi của mình. Trước đó, anh đã có 3 năm chuẩn bị cho chuyến đi này, bằng cách đi làm (mở quán trà sữa, phụ quán cơm giúp gia đình) để tích cóp tiền, và tập cho mình làm quen với điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, thiếu thốn.
Trong hành trình hàng ngàn km đã qua, từ rừng núi hoang vu, những con đèo dốc không bóng người đến nơi rét căm lạnh giá, khó khăn nhất với Tâm lại chính là sự cô đơn, khi có một mình anh với chiếc ba lô nhỏ. Trung bình mỗi ngày anh đi bộ khoảng 40 - 50 km, tối thì vào nhà người dân xin ăn tối và ngủ nhờ.
Khi trò chuyện với mọi người, Tâm luôn nở nụ cười thân thiện, gần gũi. Khi nghe một số người tròn xoe mắt ngạc nhiên: “Đi bộ cả chục ngàn cây số, nghe sao đơn giản vậy?”, anh cười hiền: “Trước mọi trở ngại, tôi dặn mình cần bình tĩnh và kiên cường vượt qua. Đã có lần tôi phải vào quán ăn, xin làm thuê 1 - 2 giờ đồng hồ để đổi lấy một bữa ăn. Có hôm trời tối, chưa tìm được nhà ngủ nhờ lại còn bị đuổi khỏi làng vì tưởng là… dân nghiện, bởi trông tôi đen và gầy quắt. Rồi bao lời dè bỉu, mỉa mai, không tin dù tôi đưa cả cuốn sổ nhật ký hành trình có dấu đỏ của các trung tâm bảo trợ xã hội, trại mồ côi mà tôi đến làm từ thiện… Nhưng rồi, trong lúc tôi tưởng mình phải ngủ ở ngoài đường thì có người giúp đỡ”.
2.
Giờ thì, Tâm không đơn độc. Luôn có rất đông bạn bè và những người ủng hộ chuyến đi thiện nguyện, dõi theo từng bước của anh qua Facebook, CLB xuyên Việt… Họ giới thiệu người thân, người quen, bè bạn để Tâm tìm đến. Khi vừa xuống đèo An Khê (TX An Khê, Gia Lai), Tâm đã được một số bạn bè ở TP Quy Nhơn gọi hỏi thăm và tạo điều kiện về chỗ ở, sau đó là đưa đi ăn, tham quan một số thắng cảnh. Quynhonkids English Club (do anh Nguyễn Tấn Vũ, 30 tuổi, ở TP Quy Nhơn, làm trưởng nhóm) đã tổ chức tiệc nhỏ ngay tại bãi biển Quy Nhơn chào đón anh. Một bác sĩ ở thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước, đã dành thời gian thăm khám, chữa bệnh cho Tâm. Facebook “Trần Thanh Tâm” tối nào cũng cập nhật hình ảnh về hành trình của anh và có luôn ảnh bữa cơm tối hôm đó. Tâm thường đăng ảnh chia sẻ để bạn bè, những người quan tâm ủng hộ, dõi theo hành trình yên tâm rằng đêm nay anh đã có nơi ăn, chốn nghỉ. Và đó cũng là cách anh cảm ơn mọi người. Tâm bảo, có đi mới thấy cộng đồng chúng ta thật nhiều người tốt, giàu lòng nhân ái, sẻ chia.
3.
Trong cả hành trình, rất hiếm khi Tâm phải chi tiền. Số tiền anh tiết kiệm được ấy, cùng những khoản đóng góp của các “mạnh thường quân”, đều được anh dành dụm làm từ thiện. Và tại mỗi nơi đến thăm này, Tâm còn tìm hiểu, đăng thông tin trên trang cá nhân về những hoàn cảnh bất hạnh để cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ. Tâm nhẩm tính, trong hành trình từ Hà Giang đến Bình Định, anh đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ khoảng 400 triệu đồng cho những hoàn cảnh khó khăn. Như khi Tâm chia sẻ thông tin về những đứa trẻ 3 - 5 tuổi ở Lào Cai, mỗi ngày phải đi học từ tờ mờ sáng, trèo qua 5 ngọn đồi mới đến trường mầm non, lại còn phải mang bọc cơm để ăn trưa, một nhà hảo tâm đã tặng số quà trị giá 10.000 USD cho 3 trường mầm non trên. Anh đã kêu gọi một nhóm hoạt động tình nguyện biến ước mơ “được đi như anh” của 7 người khuyết tật thành sự thật khi giúp họ chinh phục đỉnh Fansipan. Anh còn vận động xây nhà, hỗ trợ bếp ăn tình thương hay viết tiếp ước mơ cho chàng sinh viên nghèo tại mỗi nơi anh đến. Tại Bình Định, Tâm dự kiến cuối tháng 10 này sẽ quay lại để tặng quà cho 200 trẻ em ở làng phong Quy Hòa…
Tâm nói, anh nhận được sự động viên và quan tâm rất nhiều từ gia đình, các cô chú, bạn bè. Và khi nhìn nụ cười của những đứa trẻ nghèo khó được nhận tiền, quà tài trợ, anh có thêm niềm tin, quyết tâm và động lực để tiếp tục cuộc hành trình đầy khó khăn, vất vả này.
Khi chuẩn bị rời TP Quy Nhơn, trong vòng tay của các hội viên Hội leo núi Quy Nhơn, Tâm chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm cho những bạn trẻ muốn trải nghiệm một cung đường phượt trong thời gian 2-3 ngày:
“Dù chuyến đi đơn giản nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn mệt mỏi và có thể gặp một vài khó khăn trên đường. Vì vậy, bạn phải lên kế hoạch trước các cung đường sẽ đi qua, và trong hành trình, tốt nhất là nên nhờ người dân chỉ đường. Ngoài ra, cần trang bị đầy đủ vật dụng cá nhân, từ quần áo đến điện thoại, pin, sạc, dụng cụ y tế… Bạn phải xem sức khỏe của mình có phù hợp với chuyến đi hay không. Hãy tập luyện kĩ càng nếu hành trình bạn sắp trải nghiệm cần nhiều sức lực. Dù các bạn phượt với mục đích nào thì cũng cần phải có sức khỏe, sự hiểu biết, tình yêu thật sự mới vượt qua. Ði không phải là về đích mà là tìm được gì trong chuyến đi ấy”.
HẢI YẾN