Bồng Sơn xử lý thành công hiện tượng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán:
Nhờ chính quyền nỗ lực thuyết phục dân
Gần đây, việc chính quyền thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn xử lý thành công hiện tượng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán đã góp phần tạo ra hình ảnh một đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp, văn minh và thân thiện. Thành công này đã gợi mở ra nhiều kinh nghiệm để các địa phương khác có thể tham chiếu.
Không gian trước BVĐK khu vực Bồng Sơn nay đã xanh tươi, thông thoáng, yên tĩnh.
Cũng như nhiều địa phương khác, trước đây, ở thị trấn Bồng Sơn cũng diễn ra hiện tượng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, đặc biệt là khu vực xung quanh BVĐK khu vực Bồng Sơn. Nhiều năm qua, chuyện tái lập trật tự ở “điểm nóng” này cứ như “bắt cóc bỏ đĩa”, chỉ được một thời gian ngắn, mọi việc lại bát nháo như cũ. Nhưng từ đầu năm 2016 đến nay, cảnh quan ở thị trấn Bồng Sơn nói chung, đặc biệt ở khu vực “điểm nóng” đã đẹp hơn trước rất nhiều.
1.
Rút kinh nghiệm từ nhiều đợt giải tỏa trước, tháng 2.2016, UBND huyện Hoài Nhơn tiếp tục có kế hoạch lập lại trật tự trước hành lang BVĐK khu vực Bồng Sơn. Đặc biệt, kế hoạch lần này tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng là giải tỏa trắng, cấm tuyệt đối việc buôn bán và cùng lúc tiến hành xây dựng công trình hoa viên cây xanh, nhằm xóa bỏ tận gốc hình ảnh nhếch nhác tạo dựng không gian xanh trả lại mỹ quan đô thị, đường thông, hè thoáng cho người tham gia giao thông.
Ông Trương Công Luận, Phó Phòng quản lý đô thị huyện Hoài Nhơn, tổ trưởng tổ công tác, chia sẻ: “Trước khi triển khai Kế hoạch lập lại trật tự trước hành lang BVĐK khu vực Bồng Sơn cũng như một số “điểm nóng” khác trên địa bàn thị trấn, chúng tôi kết hợp với UBND thị trấn tổ chức buổi gặp mặt đối thoại, giúp bà con nắm bắt chủ trương, tự giác dọn dỡ trả lại mặt bằng trước khi ngành chức năng vào cuộc, đồng thời tìm hiểu điều kiện, hoàn cảnh của họ để có hướng hỗ trợ phù hợp”.
2.
Vậy nhưng khi lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa, gần 30 người buôn bán trái phép trên khu vực này kéo lên UBND thị trấn Bồng Sơn phản đối. Tình hình khá căng thẳng, nhưng ông Trương Công Luận quyết định mời bà con vào hội trường để đối thoại. Có trường hợp như chị M. tuy nói “quyết ăn thua đủ” nhưng sau nhiều lần được phân tích thiệt hơn, chị M. nghe theo cách xử lý của Phòng.
“Dẹp hàng quán nhếch nhác xong, cử cán bộ công an túc trực ở đó… nếu chỉ có vậy thì có yên cũng chỉ yên chỗ đó, rồi dân họ cũng sẽ lấn chiếm chỗ khác thôi. Vấn đề quan trọng nhất là phải làm thay đổi nhận thức của người dân. Mình phải xuống tận nơi xem cách bà con buôn bán, lắng nghe, chia sẻ với họ; phải làm sao để họ vẫn mưu sinh, chăm lo cho gia đình, con cái. Ðược như thế thì việc lập lại trật tự mới bền vững!”
Ông NGUYỄN VĂN ÐẸP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Nhơn
Những trường hợp như chị M. không phải là ít. Nhưng nhờ nắm bắt đầy đủ hoàn cảnh từng người, đưa ra hướng xử lý đảm bảo đúng pháp luật mà vẫn đủ tình người nên càng về sau, việc thuyết phục người dân càng nhanh hơn.
Ông Dương Văn Tùng, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị huyện Hoài Nhơn, chia sẻ thêm: Việc lập lại trật tự đô thị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của họ, đa phần là hộ nghèo, nghề nghiệp không ổn định. Do đó, một mặt chúng tôi thông tin đầy đủ chủ trương của huyện, mặt khác tuyên truyền, vận động để họ tự nguyện chấp hành. Chúng tôi là những người làm việc trực tiếp với bà con, chúng tôi biết, nếu không thuyết phục được bà con mọi việc sẽ phức tạp lắm!
Bà Đ., một trong số những người chiếm dụng hành lang khu vực trước BVĐK khu vực Bồng Sơn làm nơi buôn bán lâu năm nhất, nay đã tạo lập cơ ngơi buôn bán ổn định tại ngã 3 mũi tàu xã Hoài Tân, cho biết: Trước đây, chính quyền cũng nhiều lần tổ chức “chiến dịch”, hết “chiến dịch” chúng tôi lại tiếp tục bám vỉa hè. Lần này, huyện công bố rõ ràng mọi thứ, nói tới đâu làm tới đó. Nhờ được giải thích đầy đủ, tất cả bà con đều thấy mình sai, không có gì biện hộ được, ai cũng chấp hành. Tôi giờ đây buôn bán gần nhà, tuy không được như trước nhưng bù lại được cái yên tâm, không còn thấp thỏm lo lắng.
3.
Được biết, các hộ lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán trái phép đều được tạo điều kiện vào chợ Bồng Sơn và chợ Đỗ (Hoài Tân) buôn bán; số ít còn lại được tư vấn, hỗ trợ mở dịch vụ rửa xe, uốn tóc, làm việc tại các cơ sở may tư nhân ngay tại địa bàn cư trú.
Ông Nguyễn Văn Đẹp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Nhơn, tâm sự: “Muốn giải quyết dứt điểm trước tiên phải tuyên truyền, chỉ rõ cho bà con thấy việc lấn chiếm vỉa hè làm chỗ buôn bán của họ là vi phạm pháp luật, từ đó động viên giúp đỡ họ đi về nẻo đúng. Đồng thời muốn giúp bà con có việc làm mới, nơi chốn buôn bán kinh doanh ổn định, mình phải thật sự thấu hiểu hoàn cảnh, điều kiện của họ. Có người thiếu vốn, có người thiếu mặt bằng, có người thứ gì cũng thiếu; mỗi một trường hợp chúng tôi có cách giải quyết cụ thể trong phạm vi cho phép. Vậy nên trước khi giải tỏa, huyện đã có sẵn dự án, có sẵn thiết kế chi tiết công viên, vườn hoa… Dỡ cái cũ ra, làm luôn cái mới vào, bà con thấy mình quyết liệt thiệt chứ không phải đánh trống bỏ dùi, làm theo chiến dịch. Sau một thời gian trông ngóng, ngó chừng cuối cùng họ phải đi theo nẻo đúng. Phải ba bốn mũi giáp công như thế việc mới thành mà thật sự đến nay có thể nói là đã thành công rồi đấy!”.
Sống trên đường Quang Trung, trước BVÐK khu vực Bồng Sơn, anh Lê Văn Sơn (43 tuổi) bày tỏ sự vui mừng trước sự chuyển biến về trật tự đô thị trên khu vực này: “Mấy tháng nay, tôi siêng năng tập thể dục mỗi sáng hơn vì đã có hành lang để luyện tập. Lúc trước, thì lều quán bủa vây chật kín trên một đoạn dài vỉa hè cùng với những âm thanh hỗn độn liên tục phát lên “tra tấn” suốt cả ngày lẫn đêm, khiến cho đông đảo người dân sống trong khu vực rất bức xúc và phiền lòng vì không yên tĩnh để nghỉ ngơi. Giờ thì đã yên rồi, chúng tôi rất tâm đắc vì có một vỉa hè rộng rãi và một không gian thoáng đãng trong lành!”
DIỆP BẢO SƯƠNG