Đứng vững trên đôi tay của chính mình
Nép mình ở góc Tây Nam chợ Phù Mỹ, nhưng tiệm sửa đồ điện gia dụng của ông Nguyễn Văn Vinh vẫn đông khách, dù ông chủ tiệm chỉ ngồi một chỗ, vì liệt 2 chân. Ông sửa tất tần tật các loại, từ máy bơm nước, máy quạt, đến ấm điện, bàn ủi, nồi cơm điện (ảnh).
Ông Vinh tâm niệm “Làm nghề gì cũng vậy, phải lấy uy tín, chất lượng làm đầu”. Do vậy, mỗi khi khách mang hàng đến, nếu hỏng nhẹ, ông làm liền cho khách, còn không thì ông hẹn và hoàn thành đúng hạn. Với những món hàng sửa chữa tốn kém nhiều, ông khuyên khách đi mua cái mới, tuyệt nhiên không vẽ vời để lấy tiền. Bởi chính sự hài lòng đó, khách hàng luôn quay lại với ông.
Bại liệt hai chân từ năm 6 tuổi, lớn lên lập gia đình, ông Vinh đã vượt qua số phận và sống bằng sức lao động của chính mình. Và đến nay, 52 tuổi đời thì ông Vinh đã có 30 năm làm nghề. Ông trải lòng: “Chỉ cần mình có đam mê, theo đuổi và gắn bó với nghề, thì nghề chẳng phụ mình”. Mà quả thật, chỉ từ nghề này, ông đã chăm lo cho người vợ hay bệnh tật và hai cô con gái ăn học đàng hoàng. “Một đứa vừa tốt nghiệp cao đẳng, một đứa đang học 11, đó là tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi”, ông Vinh mỉm cười.
THANH TRỌN