Quảng Nghiệp phát triển nghề mộc
Nằm sâu trong những đường làng, ngõ xóm, các xưởng mộc ở thôn Quảng Nghiệp (xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) vẫn ngày đêm râm ran tiếng gõ, đục, bào, cưa của các tay thợ. Những năm gần đây, nghề mộc ở Quảng Nghiệp phát triển nhanh chóng. Hiện tại, toàn thôn có gần 30 xưởng mộc lớn nhỏ đang hoạt động với hơn 100 lao động thường xuyên, thu nhập 3 - 6 triệu đồng/người/tháng.
Anh Nguyễn Minh Quyền đang tỉ mỉ với bức chạm của mình.
Các bậc lão làng trong nghề ở Quảng Nghiệp cho hay, nghề mộc ở đây đã có từ lâu, hiện nay về tiếng tăm thì có xưởng của ông Trần Quốc Tự; 3 anh em ông Trương Văn Trọng, Trương Văn Kim, Trương Văn Nghĩa; 2 anh em ông Lê Tấn Quà, Lê Tấn Thì; người ở Bắc vào thì có xưởng Duy Vọng là hơn cả.
Ông Trương Văn Kim (51 tuổi) với hơn 25 tuổi nghề, chủ xưởng mộc, cho biết: “Trước năm 2000, trong thôn chỉ có mấy xưởng nhỏ, đóng các vật dụng đơn giản trong nhà như tủ, bàn, ghế. Nay thì nghề mộc ở đây phát triển rất mạnh với nhiều loại hình sản phẩm, đặc biệt có những sản phẩm có độ sắc sảo, đòi hỏi tay nghề cao như: án thờ, bàn ghế chạm, khảm xà cừ, cột nhà”.
Tôi tìm đến xưởng của ông Trần Quốc Tự (42 tuổi). Dưới bóng cây xoài mát rượi, bên cạnh những thanh gỗ được tạo đủ hình thù, hơn chục người thợ tay đục, tay gõ vẫn đang miệt mài. Vừa chạm xong con rồng gỗ, ông Tự nhấp chén trà kể: “Xưởng của tôi chuyên làm án thờ, bàn ghế gỗ có chạm khắc, đôi khi còn làm cả cổng nhà. Hiện tôi đang nhận làm cổng, kèo cho chùa Thiên Hưng (TX An Nhơn) nên mấy ngày nay hơn chục anh em trong xưởng làm việc cật lực từ 7 giờ sáng đến 8 - 9 giờ tối”.
Xưởng của ông Lê Tấn Quà thì nằm sâu trong xóm, đường vào chỉ vừa 1 chiếc xe máy. Nhưng đến nơi mới biết, ở đây có đến 3 xưởng mộc nằm sát nhau với gần 20 thợ, gồm xưởng của ông Quà, ông Thì và xưởng của anh Ngô Trung Tín. Ông Quà khảm xong bức ảnh hoa cúc bằng xà cừ vào chiếc ghế mới đóng, nghỉ tay trò chuyện: “Tôi theo nghề mộc đã 18 năm nay. Trước kia ở đây ít có xưởng mộc lớn nên tôi phải lên Tây Sơn, An Nhơn làm công cho người ta. Nhận thấy nhu cầu sử dụng đồ gỗ của người dân gần đây phát triển mạnh, năm 2008 tôi về nhà mở ra xưởng này. Những người làm ở đây đều trong xóm cả”.
Hiện nay, các xưởng mộc ở thôn Quảng Nghiệp được nhiều khách hàng trong huyện Tuy Phước và các địa phương khác trong tỉnh tìm đến. Nhờ đó mà nghề mộc ở đây ngày càng phát triển, thu hút nhiều lao động trong và ngoài huyện đến học nghề và làm việc. Anh Nguyễn Minh Quyền, quê ở Tây Sơn, cho biết: “Trước đây tôi làm đủ nghề, sau này tôi về làm cho xưởng ông Tự, hiện giờ lương tôi được 4,5 triệu đồng/tháng”. Còn em Trần Văn Thành (17 tuổi) chia sẻ: “Học hết cấp II, em theo chú Tự học nghề, giờ lương em được 4 triệu đồng/tháng, vậy là khá so với mức sống ở đây”.
HỮU HẬU