Những người “vác tù và hàng tổng”
Những năm qua, các cán bộ Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã luôn sâu sát cơ sở; gắn bó, nhiệt tình, trách nhiệm với hội viên. Bên việc hội, bên việc nhà, các chị luôn chu toàn; để từ đó, nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của hội viên.
Để động viên các chị em là cán bộ Hội cấp cơ sở, hàng năm, Hội LHPN tỉnh tổ chức nhiều hội nghị, hội thi nhằm tuyên dương, trang bị kiến thức cho các chị.
- Trong ảnh: Hội thi Cán bộ Hội Tự tin và Duyên dáng do Hội LHPN tỉnh tổ chức.
Làm công tác Hội với sự nhiệt huyết
Đi đến nhà nào ở thôn Phú Hữu 2 (xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân), chị Trần Thị Lý, Chi hội trưởng Phụ nữ của thôn, cũng được tiếp đón niềm nở và được chị em gọi bằng cái tên thân mật “chị Bảy”.
Vốn là nữ hộ sinh, chị Lý có lợi thế về kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền chị em thực hiện kế hoạch hóa gia đình, thành lập CLB “Không sinh con thứ ba”; tổ chức các buổi truyền thông, giới thiệu kiến thức, kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con khoa học... Bên cạnh đó, chị còn lồng ghép các kiến thức phòng, chống các bệnh tuổi già, bệnh loãng xương, phòng chống ung thư… nhằm thu hút chị em ở nhiều lứa tuổi cùng tham gia.
Chị Lý chia sẻ: “Để thu hút được chị em tham gia vào tổ chức Hội, trước hết, phải cho chị em thấy được lợi ích mà hoạt động hội đem lại cho họ. Khi đã làm được vậy, chị em sẽ tự nguyện tham gia, phong trào Hội từ đó phát triển dần lên”.
Còn chị Nguyễn Thị Thanh Vân (Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Giang, huyện Tây Sơn) lại thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm” và bản thân chị luôn gương mẫu, nhiệt tình đi đầu trong các cuộc vận động. Nhờ vậy, 5 năm qua, trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Hội LHPN xã Tây Giang đã vận động được hơn 20 triệu đồng giúp con của chị Nguyễn Thị Hồng Phượng - một phụ nữ đơn thân đã qua đời vì bạo bệnh - được tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, chị Vân còn vận động được các “Mạnh Thường Quân” thường xuyên ủng hộ gạo, tiền, giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh không may mắn, mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.
Luôn gần gũi hội viên, quan tâm đến hoàn cảnh cụ thể của từng người, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chị Đinh Thị Núc (Chủ tịch Hội LHPN xã An Vinh, huyện An Lão) đã triển khai được nhiều mô hình hoạt động nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong chị em; từ vận động quyên góp quần áo cho người nghèo, trẻ em, đến nuôi heo đất tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, xây dựng hũ gạo tình thương… Các mô hình này thu hút nhiều phụ nữ tham gia và hỗ trợ thiết thực cho các hội viên nghèo. Cũng từ đó, chị em ngày càng tin tưởng hơn vào tổ chức hội.
Chị Núc cho biết “bí quyết” của mình: “Tôi luôn gặp gỡ, hỏi han cặn kẽ tình hình của chị em để có hình thức hỗ trợ thiết thực; tổ chức các mô hình, hoạt động phù hợp, nên được chị em nhiệt tình hưởng ứng”.
Chu toàn việc hội, việc nhà
Đảm đương công tác hội, các chị vừa bám sát cơ sở, nắm bắt hoàn cảnh của từng chị em để có sự giúp đỡ phù hợp, lại vừa không sao nhãng việc gia đình, để lấy đó làm gương cho hội viên.
Chị Trần Thị Hương Chi (Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) đã cùng Hội LHPN xã xây dựng được 20 địa chỉ tin cậy (nơi tạm lánh, hỗ trợ cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình, nhằm tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình – P.V); trong đó, thôn Thọ Nghĩa có 6 địa chỉ, thôn Hưng Nghĩa có 8 địa chỉ, thôn Huỳnh Mai có 6 địa chỉ, nhằm hạn chế hậu quả của tình trạng bạo lực gia đình tại địa phương. Với chị, dù giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế giỏi nhưng nếu chị em thiếu kiến thức chăm lo cho gia đình hoặc bị ngược đãi, thì xem như Hội vẫn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chị Chi chia sẻ: “Bản thân tôi cũng như các chị em làm công tác hội ở các chi hội thôn, xóm đều cố gắng trang bị thêm kiến thức pháp luật, hiểu biết về nuôi dạy con cái, quản lý gia đình; vận động người thân trong nhà sống gương mẫu, chấp hành tốt pháp luật. Từ đó, chị em hội viên mới tin tưởng và thấy thoải mái khi giãi bày những khúc mắc trong gia đình họ, để được tư vấn, giúp đỡ”.
Ngoài ra, các chị đều là những tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi. Chồng mất sớm khi con mới vừa hơn 2 tháng, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) đã cố gắng hết sức để vừa gồng gánh việc nhà, vừa lo toan việc hội. Chị Phượng chia sẻ: “Hiện nay, con đã khôn lớn, có việc làm ổn định, tôi càng có cơ hội để nỗ lực hơn với công tác hội, để hỗ trợ, giúp đỡ chị em được nhiều hơn, nhất là với những người có cùng cảnh nghèo như mình trước đây”.
Bộn bề với công tác Hội song các chị luôn cân đối thời gian hợp lý để chăm lo chu toàn cho tổ ấm của mình. Việc hội không có giờ giấc, lịch trình cụ thể, nên đôi khi cũng tạo áp lực, lo lắng nhất định, song các chị vẫn quan tâm tới chồng con từ những điều nhỏ nhất và làm sao để không khí gia đình luôn vui tươi, thuận hòa.
HẢI YẾN