Chàng sinh viên nhiệt huyết với công tác xã hội
Nhận xét về chàng sinh viên năm thứ 4 khoa Địa lý - Địa chính Huỳnh Trúc Lâm Tùng (ảnh), Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích Trường Đại học Quy Nhơn, Th.S. Nguyễn Khắc Khanh, Bí thư Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, cho biết: Tùng không chỉ nỗ lực học tập mà còn luôn hết mình với công tác xã hội, cộng đồng.
Xem cuộc thi SV 2016, nhiều khán giả đã “cười lăn cười bò” với lối diễn xuất hóm hỉnh của Lâm Tùng và không ngớt lời khen ngợi khả năng ứng biến của chàng trai ấy trong phần thi SV thông thái. Vậy nên, khi Tùng “tự thú” rằng em từng là một học sinh phổ thông rất nhút nhát, tôi rất bất ngờ.
“Bước ngoặt khiến tôi thay đổi là lần giơ tay xung phong hát trước gần 500 tân sinh viên khác. Khi ấy, tôi như bước ra khỏi vỏ ốc của mình, trở nên dạn dĩ, năng động hơn” - Tùng kể.
Tham gia Đội Thanh niên xung kích của trường ngay năm học đầu, năm sau được bầu làm tổ trưởng rồi đội trưởng, Tùng tự nhận mình đã học được nhiều kỹ năng sống quý giá thông qua các hoạt động và trưởng thành hơn rất nhiều.
Năm học vừa qua, Đội Thanh niên xung kích do Tùng “chỉ huy” đã tổ chức được nhiều chương trình có tiếng vang, để lại nhiều tình cảm, ấn tượng ở địa phương như: “Mùa hè xanh” năm 2016, tổ chức tại xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân); “Đêm hội trăng Rằm”, tổ chức tại xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn). Đặc biệt, chương trình ca nhạc từ thiện “Khúc hát quê hương” lần hai do Tùng cùng Ban Chấp hành Đội Thanh niên xung kích tổ chức đã quyên góp được hơn chục triệu đồng, dành tặng học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong trường.
Sau rất nhiều nỗ lực, cống hiến trong các hoạt động xã hội, cộng đồng, Huỳnh Trúc Lâm Tùng đã được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016.
KIM KHÁNH