Công việc thầm lặng của các chị lao công
10 giờ đêm, khi phố xá đang say giấc ngủ, trên những con đường quanh thành phố biển, chỉ còn bóng đèn cao áp và các chị lao công lặng lẽ quét rác. Như mọi hôm, các chị trong đội thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn bắt đầu ca làm việc mới trên mọi nẻo đường.
Bằng động tác nhanh nhẹn, thuần thục, chị đẩy xe rác vào lề đường, cầm chổi quét, hốt. Công việc của các chị phải hoàn thành trước 3 giờ sáng để kịp xe đến thu gom rác chở đi. Gặp những hôm trời mưa, nhiều rác, cả đội phải làm liên tục với áp lực lớn, lúc trở về nhà, chị rã rời chân tay.
Chị Thu Hồng là tổ trưởng tổ Trần Phú- Đội Môi trường số 2. 16 năm trong nghề cũng là từng ấy số năm chị không đón giao thừa cùng gia đình, mà ngược lại, thời khắc thiêng liêng đón năm mới lại là quãng thời gian làm việc mệt nhọc nhất của chị. Chị được gia đình cảm thông trong công việc nhưng không ít lần chị rớt nước mắt khi không thể thắp nén hương cúng tổ tiên đêm 30 Tết, phải đón giao thừa ở ngoài đường, con thơ thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ…
Hoàng Phạm (thực hiện)
TP Quy Nhơn có cảnh quang sạch đẹp, đang thu hút nhiều khách du lịch tìm đến. Để góp phần tạo nên sức hút đó không thể không kể đến công lao đóng góp của các chị lao công với những chiếc chổi tre có mặt khắp các nẻo đường. Nghề nào cũng có những niềm vui, nỗi buồn, riêng nghề lao công làm việc trong đêm, còn có cả những nguy hiểm. Mặc dù vẫn biết nghề vệ sinh môi trường là một nghề giữ sạch đẹp cho con từng con phố, gốc cây, nhưng không khỏi chạnh lòng trước sự vô tâm của những người vứt rác bừa bãi và những câu nói khó nghe như “không vứt bừa lấy đâu rác cho các chị dọn”.
Dẫu biết rằng trong xã hội mỗi người có một công việc mang những ý nghĩa riêng. Song, có lẽ, nghề lao công là một trong những nghề vất vả nhất, đặc biệt với chị em phụ nữ, luôn phải chịu đựng, hy sinh để cống hiến âm thầm, lặng lẽ. Để rồi, mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta được đi trên những con đường sạch đẹp với tâm trạng vui tươi, phấn khởi đón ngày mới ngập tràn màu xanh.