Ðường mở đến đâu, dân hiến đất đến đó
Ðó là khẳng định của hầu hết người dân xã Tây An (huyện Tây Sơn) trong câu chuyện với chúng tôi về chủ đề hiến đất làm đường bê tông nông thôn ở địa phương. Cũng nhờ sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân mà xã Tây An đã xuất sắc hoàn thành tiêu chí giao thông và đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2015.
Ông Đặng Thế Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Mỹ Đức, chỉ con đường dài 1 km mà dân trong thôn hiến đất để xây dựng.
Tây An là xã thuần nông, có 5 thôn, gần 1.580 hộ với trên 6.000 nhân khẩu. Những năm trước đây, giao thông không thuận lợi là nỗi trăn trở của chính quyền và người dân địa phương, bởi không chỉ gây khó khăn đến đời sống mà còn kìm hãm phát triển KT-XH. Tuy nhiên, từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM, cùng với nguồn lực từ Nhà nước, nhân dân trong xã đã sôi nổi tham gia phong trào hiến đất làm đường, chung sức xây dựng NTM.
Ông Đào Duy Thãi, Chủ tịch UBND xã Tây An, cho biết: “Ngay sau khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, địa phương đã thành lập ban giải phóng mặt bằng xã đến từng thôn, xóm, tích cực đôn đốc, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông. Chúng tôi giải thích cho người dân rõ về tầm quan trọng của việc phát triển mạng lưới giao thông đối với đời sống người dân, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Nhờ vậy, từ năm 2011 đến nay, Tây An đã thực hiện bê tông hóa trên 30 km đường trục xã, liên xã, các tuyến đường ngõ, xóm (đạt 90% tổng chiều dài các tuyến đường trong xã), hoàn thành xuất sắc chương trình bê tông hóa đường giao thông theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm”. Để có những con đường này, người dân đã hiến hơn 10.000 m2 đất, đóng góp 2.400 ngày công và gần 2,6 tỉ đồng, tự nguyện tháo dỡ nhiều công trình tường rào, cổng ngõ để giải phóng mặt bằng.
Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông phẳng lỳ dài 1km mới hoàn thành nối thôn Mỹ Đức (xã Tây An) với thôn Nhơn Thuận (xã Tây Vinh), ông Đặng Thế Ngọc, Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Mỹ Đức, cho biết: “Nhiều hộ dân đã hiến đất mà không tính toán thiệt hơn. Như để có con đường mới dài 1 km ra khu vực sản xuất 40 ha lúa của thôn thì 20 gia đình trong thôn đã hiến hơn 2.000 m2 đất để làm. Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn đều được bê tông hóa, và đặc biệt là trên tất cả các tuyến đường này, cũng chính người dân đã bỏ tiền để bắt điện thắp sáng vào buổi tối”.
Hai vợ chồng ông Bùi Hữu Tư, 65 tuổi, ở thôn Mỹ Đức, chỉ có gần 3 sào ruộng để trồng lúa, nhưng khi được xã vận động, vợ chồng ông đã tự nguyện hiến gần 450 m2 đất ruộng để làm đường. “Ở làng quê, mảnh vườn, thước đất, hàng rào cây xanh là tài sản quý và gắn bó với mỗi gia đình, nhưng đây là vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển chung của địa phương, việc ý nghĩa như vậy, mắc gì mình không làm”, ông Tư trải lòng.
Cũng vậy, ông Phan Xuân Trị, 64 tuổi, ở thôn Háo Nghĩa, là nhân tố điển hình trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương 5 năm qua, đã được UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài việc bỏ tiền và vận động người dân làm 8 bể chứa rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt tại cánh đồng trong thôn, ông còn hiến trên 150 m2 đất xây dựng cầu Bản Hộp và tuyến kênh mương để chống ngập úng cho cánh đồng Cây Mốc Bắc. Ông Trị tự hào cho biết: “Không chỉ riêng tôi mà người dân nơi đây đều tâm niệm rằng đường mở đến đâu, chúng tôi sẽ tự nguyện hiến đất đến đó, sẵn sàng làm tất cả để chung tay xây dựng NTM cho địa phương”.
Nói về phong trào hiến đất làm đường ở địa phương mình, Chủ tịch UBND xã Tây An, ông Đào Duy Thãi, khẳng định: “Nhờ sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân mà xã Tây An đã xuất sắc hoàn thành tiêu chí giao thông và đạt chuẩn NTM. Tuy đã về đích, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần chung sức xây dựng NTM bằng việc làm thiết thực là hiến đất để hoàn thành bê tông hóa các tuyến đường còn lại”.
NGUYỄN HỒNG PHÚC